Chỉ trong 3 ngày 1/10 dân số Qatar đã xem qua cuốn phim
Doha (AsiaNews - 6/4/2004) - "Anh có cuốn Tân Ước bằng tiếng Ả Rập không? Tôi và các bạn tôi muốn đọc sách đó". Đây là lời yêu cầu của hai sinh viên Qatar sau khi xem xong cuốn phim Cuộc Thương Khó Chúa Kitô của đạo diễn Mel Gibson.
Chỉ sau hai ngày ra mắt cuốn phim, các báo tại Qatar đều có bài tường thuật trên trang nhất về cuốn phim này. Theo tờ The Peninsula Qatar, ấn bản Anh Ngữ, sau ba ngày 66,321 vé đã được bán ra, vượt xa tất cả các phim đã được chiếu tại đây. Cuốn phim đã trở nên được ưa chuộng đến mức các rạp hát đã phải hủy bỏ việc chiếu các phim khác để chiếu phim này.
David và Natalie, một cặp vợ chồng người Mỹ đang làm việc tại Qatar, sinh hoạt trong cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ tại đây, ghi nhận rằng nhiều người Ả Rập có lẽ đã xem phim này trước hết vì những đồn đãi cho rằng cuốn phim có tính bài Do Thái. Tuy nhiên, những người xem phim, đặc biệt là giới trẻ rúng động trước chủ đề của cuốn phim: "Thông điệp yêu thương kẻ thù đưa ra bởi Đức Giêsu, Đấng ngay lúc đang bị sỉ nhục và đóng đinh trên thập giá đã không ngừng kêu xin Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình".
David và Natalie bày tỏ sự kinh ngạc tột độ khi chính quyền nước này cho chiếu cuốn phim trên trong một nước mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo. Hai anh chị bày tỏ niềm hân hoan: "Trong những tuần lễ tới đây hàng trăm ngàn người sống nơi đây sẽ đi và xem việc tường thuật hùng hồn về sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô. Nhiều người sẽ phản ứng trước thông điệp của cuốn phim này. Những người ngồi gần chúng tôi trong rạp hát đã rất xúc động và nín thở. Nhiều người khác khóc hay vẻ bàng hoàng còn đọng trên gương mặt họ trước cảnh dã man mà Chúa Giêsu đã phải chịu ".
David và Natalie kết luận: "Cuốn phim này đem lại một niềm hứng khởi tìm hiểu về Chúa Giêsu và Thánh Kinh. Điều chưa bao giờ xảy ra tại đây".
Doha (AsiaNews - 6/4/2004) - "Anh có cuốn Tân Ước bằng tiếng Ả Rập không? Tôi và các bạn tôi muốn đọc sách đó". Đây là lời yêu cầu của hai sinh viên Qatar sau khi xem xong cuốn phim Cuộc Thương Khó Chúa Kitô của đạo diễn Mel Gibson.
Chỉ sau hai ngày ra mắt cuốn phim, các báo tại Qatar đều có bài tường thuật trên trang nhất về cuốn phim này. Theo tờ The Peninsula Qatar, ấn bản Anh Ngữ, sau ba ngày 66,321 vé đã được bán ra, vượt xa tất cả các phim đã được chiếu tại đây. Cuốn phim đã trở nên được ưa chuộng đến mức các rạp hát đã phải hủy bỏ việc chiếu các phim khác để chiếu phim này.
David và Natalie, một cặp vợ chồng người Mỹ đang làm việc tại Qatar, sinh hoạt trong cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ tại đây, ghi nhận rằng nhiều người Ả Rập có lẽ đã xem phim này trước hết vì những đồn đãi cho rằng cuốn phim có tính bài Do Thái. Tuy nhiên, những người xem phim, đặc biệt là giới trẻ rúng động trước chủ đề của cuốn phim: "Thông điệp yêu thương kẻ thù đưa ra bởi Đức Giêsu, Đấng ngay lúc đang bị sỉ nhục và đóng đinh trên thập giá đã không ngừng kêu xin Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình".
David và Natalie bày tỏ sự kinh ngạc tột độ khi chính quyền nước này cho chiếu cuốn phim trên trong một nước mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo. Hai anh chị bày tỏ niềm hân hoan: "Trong những tuần lễ tới đây hàng trăm ngàn người sống nơi đây sẽ đi và xem việc tường thuật hùng hồn về sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô. Nhiều người sẽ phản ứng trước thông điệp của cuốn phim này. Những người ngồi gần chúng tôi trong rạp hát đã rất xúc động và nín thở. Nhiều người khác khóc hay vẻ bàng hoàng còn đọng trên gương mặt họ trước cảnh dã man mà Chúa Giêsu đã phải chịu ".
David và Natalie kết luận: "Cuốn phim này đem lại một niềm hứng khởi tìm hiểu về Chúa Giêsu và Thánh Kinh. Điều chưa bao giờ xảy ra tại đây".