Lm Nguyễn Trung Tây
Tông đồ Nathanael: Người "Hơi Dị"


Nếu bạn “hơi dị,” không “vi diệu”, không “là lạ lắm à nghen”, cũng không sao, bởi Đức Giêsu "ưa" tuyển chọn những nhân vật “hơi dị, không vi diệu, không là lạ lắm à nghen”.

Đức Giêsu gọi Nathanael/Bartholomew, sinh viên trường phái thực tế, người nghi ngờ uy tín của Đấng Thiên Sai mà Phillip đã giới thiệu (John 1:45), bởi một lý do khá thực tế, Đức Giêsu nguyên gốc đến từ phố vắng Nazareth, một phố nhỏ vô danh tiểu tốt vào thời thế kỷ thứ nhất công nguyên!

Hèn chi sinh viên "hơi dị" Nathanael đặt câu hỏi với Phillip, “[Ông thần! Nghiêm chỉnh hộ tôi một chút đi!] Có cái [quái] gì tốt lành đã đến từ Nazareth?” (John 1:46).

Thế đấy, sinh viên "vi diệu" Nathanael cuối cùng từ bỏ tất cả để đi theo Ngài, Người một đời lấm lem cho trần thế bớt đi sầu tủi muộn phiền.

Lời Nguyện: Lạy Ngài, xin cho con thấy!