1. Các nhà lãnh đạo Công Giáo Phi Luật Tân ca ngợi vụ bắt giữ Duterte là bước tiến tới công lý
Các nhà lãnh đạo Công Giáo Phi Luật Tân hoan nghênh việc bắt giữ cựu tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte khi ông phải đối mặt với đơn khiếu nại lên Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC về vụ giết hại hàng ngàn người Phi Luật Tân trong cuộc chiến chống ma túy của ông.
Duterte, 79 tuổi, bị bắt tại phi trường quốc tế Manila vào sáng thứ Ba và được đưa bằng máy bay đến La Hay, Hòa Lan trước nửa đêm.
Trong một tuyên bố, nhánh công lý xã hội của Hội đồng Bề trên Tối cao Phi Luật Tân, gọi tắt là CMSP cho biết vụ bắt giữ Duterte “là một bước quan trọng hướng tới việc giải quyết vô số hành vi vi phạm nhân quyền dưới thời chính quyền của ông ta”.
CMSP là một tổ chức gồm các bề trên dòng nam và nữ đã hoạt động 54 năm, có lịch sử đấu tranh chống lại chế độ độc tài của Ferdinand E. Marcos - cha của tổng thống hiện tại - từ năm 1972 đến năm 1986.
“Hòa bình thực sự chỉ có thể xuất hiện khi những sai trái trong quá khứ được thừa nhận và những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra trước công lý. Lệnh bắt giữ của ICC đối với Duterte không chỉ là vấn đề pháp lý — mà là lời kêu gọi đạo đức cho công lý và sự thật”, Ủy ban Công lý Hòa bình của CMSP cho biết trong tuyên bố được đọc tại Thánh lễ tạ ơn vào sáng thứ Tư.
“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Phi Luật Tân hợp tác toàn diện với các lệnh điều tra và bắt giữ của ICC. Công lý không được cản trở, và Duterte, cùng với những kẻ thực thi và cho phép chế độ khủng bố của ông ta, phải đối mặt với hậu quả từ hành động của họ”, các bề trên dòng tu cho biết.
Các vị nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của họ “không phải là để trả thù mà là để bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt là người nghèo và dễ bị tổn thương”.
Duterte đang phải đối mặt với đơn khiếu nại về tội ác chống lại loài người tại ICC liên quan đến các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2011 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019. Thời gian này bao gồm ba năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Duterte từ năm 2016 đến năm 2019 và những năm trước đó khi ông ta là thị trưởng thành phố Davao, miền nam Phi Luật Tân.
Các linh mục và tu sĩ, bao gồm cả Đức Hồng Y Pablo Virgilio David mới được bổ nhiệm của Giáo phận Kalookan, nằm trong số những người chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc chiến chống ma túy của Duterte.
Trong một tuyên bố riêng vào thứ Ba, nhánh hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân cho biết các ngài hoan nghênh những diễn biến mới nhất trong vụ án ICC của Dutete.
“Trong nhiều năm, cựu tổng thống Duterte đã tuyên bố rằng ông ta đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả của hành động của mình. Bây giờ là lúc ông ta phải chứng minh điều đó”, Đức Cha Jose Colin Bagaforo, chủ tịch Caritas Phi Luật Tân, được giám sát bởi Ủy ban Giám mục về Hành động Xã hội-Công lý và Hòa bình của CBCP, cho biết.
“Công lý thực sự không phải là về lòng trung thành chính trị hay lòng trung thành cá nhân. Nó là về trách nhiệm giải trình, minh bạch và bảo vệ phẩm giá con người. Chúng tôi kêu gọi Duterte giữ lời nói của chính mình và tuân theo quy trình pháp lý”, Đức Cha Bagaforo nói.
Caritas Phi Luật Tân chỉ ra rằng dựa trên những lời khai gần đây, các vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy dưới thời Duterte “được nhà nước chấp thuận”.
“Những vụ giết người này không phải là ngẫu nhiên; chúng là một phần của chính sách vi phạm quyền sống cơ bản”, phó chủ tịch Caritas Phi Luật Tân, Đức Cha Gerardo Alminaza cho biết. “Gia đình các nạn nhân xứng đáng được biết sự thật, bồi thường và công lý. Là một quốc gia, chúng ta phải bảo đảm rằng những tội ác như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Phong trào Nhân dân luận tội, gọi tắt là PIM, một nhóm mới chống Duterte có thành viên là các linh mục Công Giáo và mục sư Tin lành, cũng hoan nghênh lệnh bắt giữ của ICC đối với cựu tổng thống.
PIM là liên minh kêu gọi nhanh chóng xét xử luận tội con gái của cựu tổng thống, Phó Tổng thống Sara Duterte, tại Thượng viện Phi Luật Tân. Phó Tổng thống bị cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền công quỹ.
“Đây là chương mà gia đình các nạn nhân mong đợi từ lâu, những người vẫn đang chờ đợi công lý cho số phận của những người thân yêu của họ. Đây cũng là bằng chứng cho thấy luật pháp không giữ bất kỳ con bò thiêng nào, ngay cả khi bạn là cựu tổng thống của đất nước”, thành viên PIM Cha Bong Sarabia, một trong những người đã đệ đơn khiếu nại luận tội Phó Tổng thống, cho biết.
Cha Jerome Secillano, giám đốc Đền EDSA và là phát ngôn nhân của Tổng giáo phận Manila, cho biết đã qua rồi cái thời mà lời nói của Duterte “luôn được coi là 'sự thật'“. Giờ đây, khi đã không còn nắm quyền, “ý kiến từng rất hùng hồn của ông ta về hầu như mọi thứ” chỉ còn là “lời càu nhàu”.
“Thật vậy, ý kiến có vẻ giống 'sự thật' khi người nói ra nó đang ở vị trí có quyền lực. Khi không có nó, ý kiến đó không còn quan trọng nữa!” Cha Secillano nói. “Với tất cả những lời dối trá mà Duterte đã nói, ông ta thật may mắn, ông ta đã từng nắm quyền. Bây giờ, sự thật đang nhanh chóng bắt kịp ông ta.”
Duterte có mối quan hệ căng thẳng với Giáo Hội Công Giáo Rôma tại thuộc địa cũ của Tây Ban Nha này — nơi gần 79% dân số, hay 85,65 triệu người, theo đạo Công Giáo Rôma.
Những tuyên bố chống lại Giáo hội của ông càng làm mối quan hệ của ông với hàng giáo phẩm Công Giáo thêm phức tạp.
Khi còn là ứng cử viên tổng thống, Duterte đã gọi Đức Thánh Cha Phanxicô là “đồ khốn nạn” vì đã gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng trong chuyến đi đến Phi Luật Tân năm 2015. Khi đã là tổng thống, ông ta gọi Chúa là “ngu ngốc” vì đã để cho Adam và Eva phạm tội.
Ông cũng đe dọa sẽ giết các giám mục và linh mục mà ông coi là những kẻ nghiện ma túy.
Tuy nhiên, phần lớn người dân ở quốc gia có đa số dân theo Công Giáo này vẫn ủng hộ Duterte trong nhiệm kỳ sáu năm của ông ta.
Nhiệm kỳ tổng thống đẫm máu của Duterte đã kết thúc vào năm 2022. Để hạ cánh an toàn, Duterte đã dàn xếp để đương kim Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos, con trai của nhà độc tài Ferdinand Marcos tranh cử trong một liên danh chung với con gái ông là Sara Duterte, như một điều kiện để được đảng Nhân Dân Cải Cách ủng hộ. Trong bối cảnh con gái ông ta là phó tổng thống, cho mãi đến cuối tuần trước, việc bắt giữ Duterte là điều không thể tưởng tượng được. Có lẽ không một người Phi Luật Tân nào dám nghĩ đến điều đó. Thật vậy, ba năm sau, chỉ có 8 cảnh sát bị kết án vì 5 nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy, theo tài liệu của tòa án.
Source:Crux
2. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay. Thứ Ba tuần thứ 2 Mùa Chay ngày 18-03-2025
Is 1:10, 16-20
Tv 49(50):8-9, 16-17, 21, 23
Mt 23:1-12
Mùa Chay là thời gian mời gọi chúng ta lùi lại và suy ngẫm, để chuyển hướng cuộc sống của mình theo một hướng mới và đón nhận một cách sống sâu sắc hơn, chân thực hơn. Các bài đọc hôm nay nhẹ nhàng kêu gọi chúng ta hãy tưởng tượng lại hành trình tâm linh của mình.
Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia nói với sự rõ ràng cắt ngang tiếng ồn. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng điều thực sự quan trọng, không phải là các nghi lễ chúng ta trải qua hay những biểu hiện bên ngoài của đức tin, mà là một cam kết thực sự, chân thành đối với công lý và lòng trắc ẩn. Chúa yêu cầu chúng ta làm điều tốt, tìm kiếm công lý, đứng về phía những người bị áp bức và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là lời nhắc nhở rằng đức tin của chúng ta trở nên sống động khi nó chuyển thành hành động.
Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Matthêu xây dựng trên lời kêu gọi này. Chúa Giêsu, như thường lệ, đi thẳng vào trái tim. Người thách thức chúng ta đừng bị cuốn vào vẻ bề ngoài hoặc sự công nhận của thế gian. Thay vào đó, Người mời gọi chúng ta sống đức tin của mình một cách chân thực, đón nhận sự khiêm nhường và phục vụ người khác bằng tình yêu. Người nói với chúng ta rằng sự vĩ đại thực sự, không nằm ở danh hiệu hay thành tích, mà nằm ở sự chăm sóc thầm lặng, vô tư mà chúng ta dành cho những người xung quanh.
Cốt lõi của thông điệp này là sự khiêm nhường - không phải là loại hạ thấp, mà là loại neo giữ chúng ta trong sự thật. Sự khiêm nhường cho phép chúng ta nhìn nhận bản thân mình như chúng ta thực sự là, không giả vờ, và mở lòng mình với Chúa và với nhau. Không phải là thu mình lại, mà là phát triển thành một tình yêu trung thực, bao dung và gắn kết sâu sắc.
Đây chính là cốt lõi của Phúc Âm: tránh xa những điều chia rẽ chúng ta và hướng tới một cuộc sống tràn đầy lòng trắc ẩn, sự kết nối và mục đích.
Lạy Chúa yêu thương, xin dẫn dắt chúng con hôm nay và luôn trên con đường biến đổi. Xin giúp chúng con buông bỏ những điều đang kìm hãm chúng con và mở lòng đón nhận tình yêu chữa lành của Chúa - một tình yêu kêu gọi chúng con phục vụ, chữa lành và kết nối với nhau. Amen.
3. Vạch trần một số huyền thoại về lịch sử Công Giáo gần đây
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Demythologizing Some Recent Catholic History”, nghĩa là “Vạch trần một số huyền thoại về lịch sử Công Giáo gần đây”. Xin lưu ý với quý vị và anh chị em rằng tại Hoa Kỳ có 2 tờ báo có tên gần giống nhau. Một là tờ National Catholic Register xuất thân từ tờ Register của tổng giáo phận Denver và theo đường lối truyền thống. Tờ thứ hai được đề cập đến trong bài này là tờ National Catholic Reporter được điều hành bởi một số ký giả cấp tiến cực đoan, với chủ trương phò lựa chọn. Nói cho dễ hiểu là phó phá thai.
National Catholic Reporter gần đây cảm thấy phù hợp để kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm của Hồng Y Timothy Dolan bằng cách tung ra hai huyền thoại—thực ra là những điều sai trái—về các sự kiện trong lịch sử Giáo hội đương đại mà vị Hồng Y này đã tham gia. Thật tình cờ, tôi cũng bị như thế. Vì vậy, tôi đang ở vị trí tốt để đóng vai trò là người phá bỏ huyền thoại.
Huyền thoại số một cho rằng: “Vào đầu hội nghị thượng đỉnh năm 2015, Đức Hồng Y Dolan đã cùng 12 Hồng Y khác ký vào một lá thư gây tranh cãi do người bạn lâu năm và sau này là nhà phê bình Đức Giáo Hoàng ồn ào, là Đức Hồng Y người Úc George Pell, viết. Lá thư, được gửi cho Đức Giáo Hoàng vào ngày đầu tiên của hội nghị, đã gây nghi ngờ cho toàn bộ cuộc họp.”
Bác bỏ huyền thoại số một: Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2015, tôi đã có mặt khi một nhóm các nghị phụ Thượng hội đồng họp để thảo luận về những lo ngại của các ngài về các thủ tục của Thượng hội đồng sẽ bắt đầu vào tuần sau. Cấp bách nhất là “sổ tay quy tắc” do tổng thư ký Thượng hội đồng, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, lưu hành, dường như không đưa ra quy định về việc bỏ phiếu cho các đề xuất của các nghị phụ Thượng hội đồng— đó là phương pháp mà các Thượng hội đồng trước đã sử dụng để ghi lại các phán quyết được cân nhắc của các giám mục. Người ta cũng bày tỏ mối quan ngại về thành phần được đề xuất của ủy ban sẽ soạn thảo báo cáo cuối cùng của Thượng hội đồng, có vẻ như thiên về một hướng thần học, và về việc thiếu thời gian cho toàn thể Thượng hội đồng có thể tranh luận cởi mở. Những lo ngại này không phải là riêng lẻ; chúng được các thành viên Thượng hội đồng trên toàn cầu chia sẻ rộng rãi.
Tôi đề nghị gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lịch sự yêu cầu ngài bảo đảm rằng sẽ có một cuộc tranh luận cởi mở dẫn đến các cuộc bỏ phiếu thực sự và một báo cáo cuối cùng phản ánh chính xác quan điểm của các nghị phụ Thượng hội đồng. Nhóm đã đồng ý và quyết định rằng lá thư mà tôi đã giúp soạn thảo, chỉ nên được các Hồng Y ký. Đức Hồng Y Pell đã nhận xét, theo cách đặc trưng của người Úc, rằng “Tôi được cho là con bò đực mang theo cửa hàng đồ sứ của riêng mình”, đã thúc giục một người khác là người ký chính, và Đức Hồng Y Dolan đã đồng ý ngay lập tức. Lá thư không phải do Đức Hồng Y Pell “viết”, mặc dù ngài đã đồng ý trao cho Đức Giáo Hoàng, cá nhân và riêng tư, vào ngày làm việc đầy đủ đầu tiên của Thượng hội đồng.
Mọi yêu cầu trong bức thư sau đó đã được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, và Thượng Hội đồng đã trở nên tốt hơn nhờ điều đó. Bức thư không “gây nghi ngờ cho toàn bộ cuộc họp”, hơn thế nữa, nó còn cứu Thượng Hội đồng khỏi những cáo buộc về sự thao túng của Giáo triều. Những người duy nhất có vẻ thấy nó “gây tranh cãi” là những người có kế hoạch đưa Thượng Hội đồng đi theo một hướng nhất định đã bị ngăn cản.
Huyền thoại số hai: “Một sự xúc phạm khác xảy ra vào năm 2020 khi Đức Hồng Y Dolan thực hiện một bước đi bất thường là gửi các bản in của một cuốn sách phản ánh về Vị Giáo Hoàng tiếp theo cho tất cả các thành viên của Hồng Y đoàn—một động thái bị nhiều người nhận coi là brutta figura nghĩa là hành vi xấu.
Bác bỏ huyền thoại số hai: Cuốn sách đang nói đến là tập sách nhỏ của tôi, The Next Pope: The Office of Peter and a Church in Mission— nghĩa là Vị Giáo Hoàng Tiếp Theo: Sứ Vụ Phêrô Và Một Giáo Hội Truyền Giáo. Đó là một mô tả ngắn gọn về những phẩm chất mà tôi cho là cần thiết ở một Vị Giáo Hoàng, người sẽ củng cố lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng chúng ta phải là một Giáo hội của những môn đệ truyền giáo. Đức Hồng Y Dolan đã không gửi nó đến Hồng Y đoàn; Nhà xuất bản Ignatius Press đã làm điều đó. Cuốn sách có kèm theo một ghi chú ở bìa sách bao gồm chỉ có một câu của Đức Hồng Y Dolan, trong đó có nội dung đầy đủ là “Tôi biết ơn Nhà xuất bản Ignatius đã cung cấp bài suy tư quan trọng này về tương lai của Giáo hội cho Hồng Y đoàn”. Sau đó, Đức Hồng Y Dolan đã nhận được một lá thư chỉ trích từ một Hồng Y anh em, người này sau đó đã xin lỗi. Khi các Hồng Y mới được bổ nhiệm vào cuối năm 2020, Nhà xuất bản Ignatius Press đã gửi cho các thành viên mới của Hồng Y đoàn các bản sao của cuốn sách kèm theo một lá thư bìa khác của Đức Hồng Y Dolan, trong đó có nội dung sau: “Tôi cẩn thận lưu ý rằng cuốn sách không nói về các ứng viên Giáo Hoàng và không phải là lời chỉ trích Đức Giáo Hoàng Phanxicô”.
Câu chuyện của National Catholic Reporter kết thúc bằng một lời mỉa mai về ảnh hưởng của Đức Hồng Y Dolan, hoặc sự suy giảm ảnh hưởng của ngài, trong tương lai gần. Vâng. Kể từ khi được chuyển đến tổng giáo phận New York vào năm 2009, Hồng Y Dolan đã trở thành bộ mặt của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, một vai trò mà ngài đã đảm nhiệm với sự duyên dáng và hào phóng mà những người chỉ trích ngài dường như không có khả năng làm được. Đồng hành cùng Đức Hồng Y qua Manhattan là trải nghiệm một thành phố mà người dân biết rằng họ có một giám mục, những người yêu mến ngài vì sự ấm áp và thân thiện của ngài, và những người, theo những cách khác nhau của họ, trải nghiệm Chúa Kitô qua ngài.
Càng có nhiều lý do hơn nữa để làm rõ một số sự kiện lịch sử gần đây mà Đức Hồng Y đã tham gia—và, trong Năm Thánh Hy vọng này, để hy vọng rằng, một ngày nào đó, những sự bóp méo hồ sơ lịch sử nhằm phục vụ cho các mục đích tôn giáo đảng phái như vậy sẽ chấm dứt.
Source:First Things
4. Cựu tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte xuất hiện tại Hague qua liên kết video về vụ án chiến tranh ma túy
Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đã lần đầu tiên ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Quốc tế với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
Ông Duterte đã xuất hiện qua đường truyền video tại The Hague, nơi ông phải đối mặt với những cáo buộc xuất phát từ “cuộc chiến chống ma túy” của mình.
Thẩm phán chủ tọa Iulia Motoc nói với tòa rằng người đàn ông 79 tuổi này rất mệt mỏi sau khi bay từ Phi Luật Tân đến Hòa Lan sau khi bị bắt.
“Ông ta đã có một chuyến đi dài với chênh lệch múi giờ đáng kể,” cô nói.
Ông Duterte, mặc bộ vest và cà vạt màu xanh, trông có vẻ yếu ớt, nhắm mắt trong phần lớn thời gian phiên điều trần, chỉ phát biểu để xác nhận danh tính và tuổi tác của mình.
Ông được phép ngồi yên trong khi được thông báo về những tội ác mà ông bị cáo buộc đã phạm phải, cũng như các quyền của ông với tư cách là bị cáo.
Ông Duterte không cần phải đưa ra lời biện hộ.
Ông được đại diện tại tòa bởi cựu thư ký điều hành Salvador Medialdea, người đã nói với ICC rằng ông Duterte đã bị “bắt cóc” trong vụ bắt giữ “hạ nhục” này và đó “là một vụ bắt cóc đơn thuần và thuần túy”.
Ông cho biết ông Duterte đang phải đối mặt với “các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng” và không thể tham gia phiên điều trần, tuy nhiên thẩm phán Motoc cho biết bác sĩ của tòa án đã phát hiện ông Duterte “hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh”.
Cô nói thêm rằng ông Duterte và luật sư của ông có thể nêu vấn đề về việc chuyển ông đến tòa án và sức khỏe của ông ở giai đoạn sau của quá trình tố tụng.
Trước đó, ông Duterte từng nói rằng ông mắc một loạt bệnh bao gồm rối loạn thần kinh cơ mãn tính, các vấn đề về lưng, chứng đau nửa đầu và một tình trạng có thể gây tắc nghẽn mạch máu.
Con gái của cựu lãnh đạo, Sara Duterte, phó tổng thống hiện tại của Phi Luật Tân, đã theo dõi phiên tòa từ phòng công cộng.
Ông Duterte đến Hòa Lan trên chuyến bay từ Manila vào thứ Tư, bị đưa vào trại giam của ICC và được chuyển đến một đơn vị giam giữ trên bờ biển Hòa Lan gần tòa nhà ICC.
Ông Duterte, người lãnh đạo Phi Luật Tân từ năm 2016 đến năm 2022, được cho là cựu nguyên thủ quốc gia Á Châu đầu tiên phải ra hầu tòa tại ICC.
Đơn xin bắt giữ của Tổng công tố Karim Khan cho biết những tội ác bị cáo buộc của ông Duterte là “một phần của cuộc tấn công có hệ thống và lan rộng nhằm vào dân thường ở Phi Luật Tân”.
Ông Duterte bị cáo buộc là “kẻ đồng phạm gián tiếp” trong nhiều vụ giết người, vì bị cáo buộc chỉ đạo các vụ giết người từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 3 năm 2019, đầu tiên là khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao ở phía nam và sau đó là khi ông là tổng thống Phi Luật Tân.
Người ta cáo buộc ông Duterte, với tư cách là thị trưởng Davao, đã ra lệnh cho cảnh sát và các “sát thủ” khác thành lập cái gọi là Biệt đội tử thần Davao, hay DDS.
Ông ta được cho là đã nói với họ rằng “nhiệm vụ của họ là giết tội phạm, bao gồm cả những kẻ buôn ma túy, và cung cấp quyền cho các vụ giết người cụ thể của DDS”, đồng thời nói thêm rằng ông ta đã tuyển dụng, trả tiền và thưởng cho những kẻ giết người và “cung cấp cho họ vũ khí và nguồn lực cần thiết, và hứa sẽ bảo vệ họ khỏi bị truy tố”.
Ông Khan cho biết: “Có khả năng hàng chục ngàn vụ giết người đã xảy ra”, đồng thời cáo buộc chiến dịch này chủ yếu nhắm vào những người đàn ông nghèo, và thường không có bằng chứng chứng minh họ có liên quan đến ma túy.
Tài liệu yêu cầu ICC cấp lệnh bắt giữ ông Duterte cho biết các công tố viên đã xây dựng vụ án của họ bằng các bằng chứng bao gồm lời khai của nhân chứng, bài phát biểu của chính ông Duterte, tài liệu của chính phủ và các cảnh quay video.
Rodrigo Duterte được trích dẫn đã nói rằng số lượng nghi phạm hình sự bị tiêu diệt “sẽ lên tới 100.000... Tôi sẽ giết tất cả các người” và cá ở Vịnh Manila “sẽ trở nên béo phì vì đó là nơi tôi sẽ ném các người xuống”.
Có nhiều ước tính về số người chết trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte - cảnh sát quốc gia báo cáo có hơn 6.000 người trong khi các nhóm nhân quyền cho rằng con số này có thể lên tới 30.000.
Dưới chiêu bài chống ma túy, Duterte gây ra một làn sóng giết người bừa bãi không cần xét xử nhằm tạo ra một bầu không khí sợ hãi để khủng bố phe đối lập. Người ta cũng đặt vấn đề về số ma túy tịch thu hiếm khi được báo cáo.
Theo các quan sát viên, khả năng Duterte bị kết tội là 1000%, ông Duterte sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân. Vụ xét xử này được cho là để dằn mặt nhiều thành phần trên thế giới ngày nay đang coi thường luật pháp cả trong nước lẫn công pháp quốc tế.
Thiếu tướng cảnh sát Nicolas Torre, được người dân Phi Luật Tân coi là một anh hùng vì đã dám bắt giữ Rodrigo Duterte, đã có một cuộc họp báo tiết lộ chi tiết về cuộc đối đầu kéo dài 12 giờ khi cựu Tổng thống bị bắt giữ.
Ông bị bắt giữ sau khi đến Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Manila cùng với người vợ không bao giờ cưới, con gái và bạn bè từ Hương Cảng.
Thiếu tướng Torre cho biết ông Duterte sau đó được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt đưa đến phòng khánh tiết của sân bay gần đó tại Căn cứ Không quân Villamor để làm thủ tục, bao gồm lấy dấu vân tay, trước khi lên chuyến bay đến The Hague.
Nhưng trong suốt 12 giờ ông Duterte, gia đình, luật sư và bạn bè của ông đã phản đối và ngăn cản cảnh sát đưa cựu lãnh đạo lên máy bay do chính phủ thuê.
Thiếu tướng Torre cho biết cựu tổng thống, người từng là công tố viên chính phủ và nghị sĩ, đã từ chối thực hiện thủ tục lập hồ sơ với cảnh sát sau khi bị bắt.
Rodrigo Duterte đã nói với Tướng Torre “các người phải giết tôi chết mới có thể đưa tôi đến The Hague”. Ông ta cũng đe dọa sẽ kiện viên tướng cảnh sát và từ chối lấy dấu vân tay.
“Tình hình rất căng thẳng”, Thiếu tướng Torre nói.
“Một trong những sĩ quan của tôi đã bị thương ở đầu sau khi bị người vợ không chính thức của Duterte dùng điện thoại di động đập mạnh vào đầu và con gái ông ta đã chửi bới tôi bằng những lời lẽ thô tục, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh.
Thiếu tướng Torre cho biết thư ký điều hành của cựu tổng thống cũng bị bắt và còng tay vì ngăn cản ông Duterte lên máy bay.
Source:ABCNews