Thông tín viên Elise Ann Allen của tờ Crux, thường trú tại Rôma, có bài tường trình nhan đề “Amid pope hospitalization, sometimes no news is good news” nghĩa là “Giữa lúc Đức Giáo Hoàng vào bệnh viện, đôi khi không có tin tức gì lại là tin tốt”.

Sáng thứ Tư, Đức Giáo Hoàng đã đồng tế thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse tại nhà nguyện thuộc phòng riêng của ngài ở tầng 10 Bệnh viện Gemelli.

Ngài dành phần còn lại của ngày để xen kẽ giữa các liệu pháp khác nhau, cầu nguyện và một số hoạt động làm việc.

Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô kỷ niệm 33 ngày nằm bệnh viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma để chiến đấu với căn bệnh viêm phổi kép, thông tin y tế chính thức cung cấp cho các nhà báo đã trở nên ít chi tiết và ít thường xuyên hơn, trong trường hợp này có vẻ là một dấu hiệu tích cực.

Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 3, Vatican cho biết tình trạng lâm sàng của Đức Giáo Hoàng “tiếp tục cải thiện”. Tuyên bố xác nhận rằng các bác sĩ đã “tạm dừng thở máy không xâm lấn” cho Đức Giáo Hoàng, ngài không cần dùng đến mặt nạ dưỡng khí được bịt kín mũi và miệng, và Đức Giáo Hoàng cũng đã giảm việc sử dụng oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi.

Trong khi đó, Vatican cho biết ngài vẫn tiếp tục trải qua và cho thấy sự cải thiện trong liệu pháp vận động và hô hấp.

Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh, các bác sĩ tại bệnh viện tin rằng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp của Đức Giáo Hoàng đã được “kiểm soát”, mặc dù chưa được loại bỏ hoàn toàn, trong khi các xét nghiệm máu của ngài đều bình thường và ngài vẫn không bị sốt.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về cách cử hành các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng trong Tuần Thánh, hoặc liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có còn phải nằm bệnh viện hay không; tuy nhiên, thông báo gần đây từ Cung điện Buckingham rằng cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng với Vua Charles và Hoàng hậu Camilla dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 4 cho thấy Đức Giáo Hoàng có thể sẽ trở lại Vatican kịp thời để tham dự các sự kiện trong Tuần Thánh.

Các bản tin y tế gần đây của Vatican về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng - bao gồm cả bản tin hôm nay - đã khác so với những bản tin được đưa ra khi Đức Giáo Hoàng mới vào bệnh viện; những bản tin lúc đó được xuất bản hàng đêm và chứa thông tin chi tiết và toàn diện về chẩn đoán, kết quả xét nghiệm và tình trạng lâm sàng chung của ngài.

Những tuyên bố sau đó theo dõi chặt chẽ quá trình tiến triển của căn bệnh, sau khi Đức Giáo Hoàng vào bệnh viện vào ngày 14 tháng 2 để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép. Những tuyên bố này đôi khi bao gồm các chi tiết khá riêng tư về các cuộc khủng hoảng y tế, chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng hít phải chất nôn của chính mình trong cơn co thắt phế quản – tình trạng thắt chặt và hạn chế các ống nối phổi với khí quản – cần phải hút.

Tuy nhiên, khi thời gian nằm bệnh viện của Đức Thánh Cha Phanxicô kéo dài và vượt quá một tháng, các báo cáo đã trở nên ít thường xuyên hơn và ít chi tiết hơn, chúng được đưa ra cách ngày thay vì hàng đêm; và bây giờ là vài ngày một lần.

Các bác sĩ cho biết lý do là vì sức khỏe của Đức Giáo Hoàng đang tiến triển chậm nhưng ổn định, và quá trình phục hồi thường chậm – đặc biệt là đối với một Đức Giáo Hoàng đã 88 tuổi – và nhiều khi không có thông tin mới nào để báo cáo.

Do đó, Văn phòng Báo chí Tòa thánh hôm nay cho biết, xét theo tình hình sức khỏe liên tục cải thiện và ổn định của Đức Giáo Hoàng, họ có kế hoạch cung cấp thêm thông tin cập nhật vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 và thứ Hai, ngày 24 tháng 3, sau đó sẽ không có bản tin y tế chính thức nào khác cho đến tuần tới.

Xét về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, một ngày bình lặng, hoặc nhiều ngày, với sự cải thiện chậm nhưng đều đặn và không có diễn biến đáng chú ý nào để công bố, có lẽ là kịch bản khả thi nhất. Thật vậy, như câu nói, đôi khi không có tin tức thực sự là tin tốt.


Source:Crux