Cơ sở phá thai, nơi diễn ra hàng nghìn buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa ở khu vực hạ Manhattan, đang đóng cửa (ảnh: Jeffrey Bruno / Jeffrey Bruno Photography)


Jeffrey Bruno của National Catholic Register, ngày 19 tháng 3 năm 2025, viết về tin tức cơ sở phá thai ở Manhattan, New York, đóng cửa và nhận định: Có vẻ như thông báo này đặc biệt phù hợp khi được đưa ra vào hôm nay, đúng ngày lễ Thánh Giuse.

Khi tin tức nổ ra vào sáng nay, như được đưa tin trên tờ Gothamist, rằng Planned Parenthood of Greater New York sẽ đóng cửa cơ sở Manhattan chính của mình tại 26 Bleecker Street, với lý do áp lực tài chính và chi phí bảo trì ngày càng tăng, tôi gần như ngã khỏi ghế.

Đây không phải là sự đóng cửa bình thường đối với tôi hay vô số người khác đã đứng trên vỉa hè đó để cầu nguyện. Đây là khoảnh khắc can thiệp của Chúa - một minh chứng cho sức mạnh của ân sủng.

Có vẻ như thông báo này đặc biệt phù hợp khi được đưa ra vào hôm nay, đúng ngày lễ Thánh Giuse. Thánh Giuse, người bảo vệ Thánh gia, hiện thân cho lòng trung thành, sự khiêm nhường và sức mạnh thầm lặng. Cuộc đời của ngài, được đánh dấu bằng sự vâng phục không lay chuyển đối với Chúa và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, phản ảnh lời chứng thầm lặng, kiên định của những người đã cầu nguyện bên ngoài cơ sở này.

Tôi đã ghi lại sự hiện diện thầm lặng nhưng không lay chuyển của các buổi cầu nguyện của Witness for Life và 40 Days for Life trong hơn một thập niên. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, qua cái lạnh thấu xương của mùa đông và cái nóng oi ả của mùa hè, những người có đức tin đã tụ họp ở đó.

Hàng trăm người tụ họp để cầu nguyện cho những đứa trẻ chưa chào đời trước cơ sở Planned Parenthood trên phố Bleecker. (Ảnh: Jeffrey Bruno)


Họ không hát hay hô vang khẩu hiệu.

Họ không phản đối hay khiêu khích.

Họ chỉ cầu nguyện — cho những người phụ nữ bước qua những cánh cửa đó, cho những đứa trẻ chưa chào đời có mạng sống bị đe dọa, những người làm việc ở đó và cho một nền văn hóa thường có vẻ như bị che mắt về mặt tâm linh trước tính thánh thiêng của sự sống.

Việc đóng cửa này có vẻ giống như một quyết định kinh doanh khác, một nạn nhân khác của căng thẳng tài chính đối với thế giới bên ngoài. Nhưng đối với những người đã quỳ trên vỉa hè, những người đã trút hết nỗi lòng trong lời cầu nguyện, thì cảm giác như có điều gì đó sâu sắc hơn nhiều: một phép lạ — khoảnh khắc thiên đường chạm đất và vô số lời cầu nguyện của các tín hữu đã được đáp lại.

Những người biểu tình ủng hộ phá thai đối đầu với cảnh sát trước cơ sở Bleecker Street. (Ảnh: Jeffrey Bruno)


Hành trình không hề dễ dàng. Những người đã đứng cầu nguyện bên ngoài phòng khám đã phải đối diện với sự thù địch, khinh miệt và căm ghét trắng trợn. Họ đã bị chế giễu, bị chửi bới và cảm thấy đau đớn vì bị từ chối, chỉ vì đứng im lặng làm chứng.

Nhưng trong những khoảnh khắc đó, lời của Chúa Kitô vang vọng: "Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước" (Ga 15:18).

Nhưng giờ đây, khi cánh cửa của 26 Bleecker Street chuẩn bị đóng lại, chương này sẽ kết thúc: một chiến thắng, một khoảnh khắc Jericho — không phải do nỗ lực của con người mà là do ân sủng.

Cuộc chiến giành sự sống còn lâu mới kết thúc; nhưng, hôm nay, có lý do để ăn mừng, vì điều này cho thấy tận mắt cách Chúa làm việc theo những cách mà chúng ta không phải lúc nào cũng thấy được.

Và hôm nay, chúng ta đã chứng kiến một thoáng nhìn — bằng chứng rằng, thông qua lời cầu nguyện, lòng tin và tình yêu, phép lạ có thể... và đã... xảy ra.

Và đôi khi, chúng xảy ra trên một con phố yên tĩnh ở Manhattan.

Một phụ nữ trẻ cầu nguyện Kinh Mân Côi trước cơ sở). (Ảnh: Jeffrey Bruno)