SÁM HỐI - LỐI SỐNG HY VỌNG

Mùa Chay là mùa của sám hối, nhưng không phải là sám hối trong buồn bã, thất vọng vì tội lỗi. Trái lại, sám hối chính là con đường mở ra hy vọng. Thiên Chúa không muốn trừng phạt, nhưng luôn mong chúng ta thay đổi, đứng lên từ vũng bùn tội lỗi để bước vào sự sống tự do và sinh hoa trái.

1. THA THỨ. Trước tiên, sám hối là nhận mình có tội và tin tưởng vào tình Chúa yêu thương tha thứ như lời Thánh vịnh đáp ca: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.” Sám hối là tin tưởng rằng tôi không bị vùi dập trong quá khứ lỗi lầm, nhưng hy vọng được tha thứ, được đổi mới.

2. Tự do. Sám hối là cậy trông vào Chúa giải thoát ta khỏi nô lệ tội lỗi và sống tự do làm con Chúa. Bài đọc 1 cho thấy Thiên Chúa đã nhìn thấy nỗi đau khổ của dân và Ngài quyết định ra tay giải thoát! Chúa không muốn dân Ngài phải sống nô lệ Ai Cập hay bị xiềng xích trong tội lỗi, nhưng để bước đi hiên ngang trong tự do hạnh phúc của con cái Thiên Chúa.

3. Hoa trái. Bản chất của mọi sinh vật là sinh sôi nảy nở, thế nên sám hối còn là sinh hoa trái. Dụ ngôn cây vả không sinh trái trong Phúc Âm cho thấy sám hối không chỉ dừng lại việc ngừng phạm tội làm hại người khác, mà còn phải sinh hoa trái bác ái đem niềm vui hạnh phúc cho đời.

Thánh Phaolô đã khẳng định: “Tiền công của tội lỗi là sự chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” Như thế, sám hối lôi chúng ta ra khỏi tội lỗi gây sự chết, và tiến bước hy vọng sống cậy trông vào tình Chúa nhân hậu tha thứ, ban tự do và tràn đầy ân sủng để chúng ta trổ sinh hoa trái yêu thương. Amen.