Đức Giáo Hoàng Phanxicô, © RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency qua AFP


Daniel Esparza của Aleteia, ngày 21/03/25, cho hay Trong một lá thư rất riêng tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời một người phụ nữ đang đau khổ vì sự không chung thủy trong hôn nhân, đưa ra lời khuyên về lòng tha thứ, phẩm giá và hành trình chữa lành.

Tạp chí mới của Vatican, Piazza San Pietro, tiếp tục thúc đẩy cuộc đối thoại thân mật giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các tín hữu. Trong số mới nhất, Đức Giáo Hoàng trả lời Catia, một người phụ nữ Ý đang vật lộn với nỗi đau vì sự phản bội của chồng mình.

Catia viết một cách trung thực về cuộc đấu tranh của mình:

“Con phát hiện ra chồng con đã không chung thủy trong hơn một năm. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để có con, nhưng anh ấy đã lừa dối con, ngay cả trong chính ngôi nhà của chúng con. Bây giờ anh ấy cầu nguyện cùng con và đến dự Thánh lễ, nhưng làm sao con có thể tha thứ khi những ký ức đó vẫn ám ảnh con? Con yêu anh ấy, nhưng con cảm thấy bị tổn thương, bị sỉ nhục và lạc lối. Con chỉ cầu xin một dấu hiệu — một điều gì đó cho thấy rằng việc tha thứ cho điều không thể tha thứ là đúng đắn, rằng con không đánh mất phẩm giá của mình và rằng Chúa ở bên con.”

Sự tha thứ không phải là câu trả lời duy nhất

Trong câu trả lời của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thừa nhận rằng “tha thứ không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là khi một người bị phản bội trong tình yêu, trong lời nói, trong sự tin tưởng”.

Ngài trấn an cô rằng Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu tha thứ, nhưng Người cũng đưa ra một sự phân biệt quan trọng:

“Sự tha thứ là một hành động tự do và bản thân, bắt nguồn từ ân sủng và tình yêu của Chúa. Nhưng nó tách biệt với hành trình của một cuộc hôn nhân”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo không nên nhầm lẫn giữa sự tha thứ với việc duy trì cuộc hôn nhân bằng mọi giá. Ngài trích dẫn Amoris Laetitia, tông huấn của ngài về cuộc sống gia đình, khẳng định rằng mặc dù sự tha thứ là điều cần thiết, nhưng “có những tình huống mà sự chia ly là không thể tránh khỏi, thậm chí là cần thiết về mặt đạo đức, khi nói đến việc bảo vệ bản thân hoặc con cái khỏi những tổn hại nghiêm trọng”.

Xây dựng lại tình yêu bằng sự kiên nhẫn

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng đưa ra cho Catia một con đường phía trước. Ngài khuyến khích cô mời chồng mình bắt đầu “hành trình đồng hành” — tìm kiếm sự hướng dẫn từ một cặp đôi Ki-tô hữu ủng hộ các cuộc hôn nhân đang khủng hoảng, tham gia tư vấn và tìm một cộng đồng nuôi dưỡng sự chữa lành.

Ngài nhắc nhở cô rằng “tình yêu trong hôn nhân phải luôn được đổi mới bằng cách nhìn vào Chúa Giêsu, vào Đức Mẹ Maria, vào bài thánh ca bác ái của Thánh Phaolô. Nếu có tình yêu, tình yêu có thể kiên nhẫn, hàn gắn và sửa chữa”.

Một dấu hiệu của hy vọng

Đức Phanxicô nhẹ nhàng gợi ý rằng có lẽ con đường chữa lành này chính là dấu hiệu mà Catia đang tìm kiếm:

“Sẽ không dễ dàng, nhưng có thể trải nghiệm sự hoán cải thực sự trong hôn nhân. Không có gì là không thể đối với Chúa”.

Kết thúc bằng một lưu ý bản thân, Đức Giáo Hoàng đảm bảo với cô về những lời cầu nguyện của mình: “Chúng ta hãy hy vọng chồng con sẽ chấp nhận con đường này. Nếu tình yêu vẫn còn hiện diện, tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương và khôi phục hôn nhân. Cha sẽ cầu nguyện cho con, Catia ạ. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha”.

Một thông điệp dành cho các cặp đôi đang gặp khó khăn

Cuộc trao đổi này phản ảnh sự khôn ngoan trong mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô — khuyến khích sự tha thứ trong khi khẳng định phẩm giá bản thân. Phản ứng của ngài không gây áp lực buộc Catia phải ở lại trong một tình huống có hại mà thay vào đó mời gọi cô nhận ra một con đường mà cả tình yêu và sự thật đều có thể phát triển mạnh mẽ.

Đối với những người đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự, lời của Đức Giáo Hoàng vừa mang đến thách thức vừa mang đến sự an ủi: Sự tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ mà là mở ra cánh cửa chữa lành – thông qua hòa giải hay can đảm đặt ra các giới hạn khi cần.