Mi 7:14-15, 18-20
Tv 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12
Lc 15:1-3, 11-32
Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót.
Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ về niềm vui mà Chúa Giêsu đã mang lại khi tạo nên câu chuyện hoàn hảo nhất thế giới về lòng nhân từ của Cha Ngài chưa? Chúa Giêsu, Đấng thực sự là Con một của Chúa Cha, Đấng ngự trong chính trái tim của Chúa Cha (qui est in sinu Patris), cháy bỏng với mong muốn tiết lộ Chúa Cha cho chúng ta.
Trong tác phẩm kinh điển của mình, Christ the Life of the Soul, nghĩa là Chúa Kitô Là Sự Sống Của Linh Hồn, Chân phước Columba Marmion đã suy ngẫm một cách tuyệt đẹp về sứ mệnh của Chúa Kitô là mở rộng tình phụ tử của Thiên Chúa đến với chúng ta, “Biến chúng ta thành những gì Ngài vốn có theo bản chất, là con cái của Thiên Chúa nhờ ân sủng”. Mỗi khoảnh khắc Chúa Kitô sống trên trần gian đều hướng đến mục tiêu duy nhất là đưa tất cả chúng ta vào nhà của Chúa Cha.
Trong câu chuyện ngụ ngôn về người con hoang đàng này, có rất nhiều nét nhấn mạnh về lòng nhân từ của Người Cha mà mỗi chúng ta đã suy ngẫm trong nhiều năm. Hãy xem Người tôn trọng sự tự do của những người con như thế nào. Không có sự ép buộc hay sự hiện diện áp đặt.
Lời tuyên bố của người con cả rằng đã “làm nô lệ” cho Cha không phù hợp với thực tế. Dù bị người con đối xử tệ bạc, người Cha là người đầu tiên tìm kiếm đứa con hoang đàng, gạt bỏ phẩm giá của tuổi già để chạy theo con trai mình. Hãy xem lòng thương xót vô bờ bến của người Cha, khi ban tặng những món quà và phẩm giá cho người con trai ăn năn của mình. Hãy xem cả sự kiên nhẫn và lòng hào phóng của người Cha đối với người con cả, người đang ở trong nhà và thừa hưởng tất cả tài sản của ông, nhưng vẫn khép kín và xa cách với ông.
Có lẽ ngày nay, khi chúng ta suy ngẫm về dụ ngôn quen thuộc về người con hoang đàng, chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa cho sự hoán cải tâm hồn trong việc vun trồng sự cởi mở để nhận ra lòng nhân từ của Chúa Cha, truyền cảm hứng cho chúng ta mong muốn được ở bên Người và trở nên giống Người.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Amen.