ĐƯỜNG TƯƠNG LAI HY VỌNG

Nghe Phúc Âm Chúa Nhật này có người xuýt xoa: chuyện phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình như thế mà quay clip đăng lên mạng thì nhiều triệu view! Nhưng Chúa lại không muốn cho chúng ta hả hê xem tội đời ê chề, mà muốn cho chúng ta xem tình Chúa nhân từ tha thứ. Và chính sự tha thứ ấy đã mở ra con đường tương lai đầy hy vọng làm lại cuộc đời cho người phụ nữ ngoại tình và cho tất cả chúng ta là những tội nhân.

1. ĐI VÀO. Người phụ nữ phạm tội ngoại tình hớ hênh thế nào mà bị bắt quả tang. Người ta đòi ném đá giết chết con mẹ lẳng lơ này theo như luật. Người ta hỏi ý kiến Chúa Giêsu, Ngài chẳng bảo ném đá hay không ném. Chúa bảo người ta đi vào trong lòng mỗi người: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Đi vào lòng mới thấy mình cũng đầy tội nên vội rút lui. Mà già lại rút lui trước, chắc lắm tội hơn. Như thế, thay vì phán xét người thì hãy xét mình trước đã.

2. ĐI TỚI. Người phụ nữ ngoại tình đang chìm trong tuyệt vọng vì án chết thì Chúa Giêsu đã mở cánh cửa hy vọng cho chị khi Ngài nói: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Chị thoát chết, chị dạt dào hy vọng vào tương lai làm lại cuộc đời. Chúa đã không khoá chặt đời chị trong quá khứ tội lỗi, nhưng mở cho chị cánh cửa tương lai để lập công chuộc tội, thay đổi cuộc đời. Hãy để ý Lời Chúa trong 2 bài Sách Thánh cũng khuyên chúng ta hãy giã từ quá khứ tội lỗi để tiến về tương lai phía trước.

Phận người ai chẳng có quá khứ ít nhiều tội lỗi. Tạ ơn Chúa thương tha cho chúng ta. Chúa không giam hãm chúng ta trong quá khứ tội lỗi, nhưng mở rộng cửa tương lai cho chúng ta làm lại cuộc đời, tiến lên phía trước hưởng hồng ân Năm Thánh hy vọng. Amen.