Hội Cao Niên Công Giáo Thánh Linh Tempe
Hành Hương Mùa Chay 2025.
Xem Hình
(Jarnell-Arizona) Trong tâm tình Mùa Chay, mùa hãm mình, hy sinh và làm việc bác ái, Hội Cao Niên Công Giáo Thánh Linh đã tổ chức buổi hành hương Mùa Chay tại The Shrine of St.Joseph of the Mountains thuộc thành phố Jarnell, bang Arizona, vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 05 tháng 4 năm 2025
Tiết trời đang là mùa Xuân nên khí hậu rất ôn hòa và mát mẻ, rất hợp cho những buổi du ngoạn hay ngắm cảnh thiên nhiên.
Đặc biệt năm nay là Năm Thánh và có linh mục Vương Thiện Quốc phụ tá giáo xứ Thánh Linh và cũng là vị Linh Hướng cho Hội Cao Niên Công Giáo cùng đi Hành Hương nên có nhiều người ghi danh tham dự, có người không thuộc giáo xứ Thánh Linh hay không phải là Công Giáo nhưng vẫn muốn tham dự hành hương.
Chúng tôi hẹn nhau có mặt tại khuôn viên giáo xứ lúc 8:45 sáng, và khởi hành lúc 9 giờ, thời gian từ thành phố Tempe đến Jarnell mất khoảng 2 giờ lái xe, ngồi trên xe mọi người cùng nhau lần hạt mân côi, nghe cha giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của một số người hành hương nêu lên.
Đúng 11 giờ chúng tôi đã có mặt tại Đền Thánh Thánh Giuse, cùng quây quần bên nhau và cùng nhau dùng cơm trưa tại đây với những món ăn được chuẩn bị mang theo rất dồi dào, rất ngon miệng và nhất là món xôi gấc và bánh cam của Cha Quốc thì khỏi phải chê vào đâu được, có nhiều người còn xin Cha bí quyết, bí cấp để học hỏi làm theo nữa kìa.
Sau giờ trưa, chúng tôi tụ họp dưới chân tượng Thánh Giuse, lấy vài tấm hình kỷ niệm rồi bắt đầu suy gẫm 14 Chặng Đàng Thánh Giá.
Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai muốn theo Ta, phải vác Thập giá hằng ngày mà theo Ta. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá mà Chúa gửi đến trong cuộc sống. Xin giúp chúng con sống cuộc đời mới khi theo chân chúa trên đường khổ nạn này. Xin Chúa dạy chúng con biết rằng, đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang, và triều thiên Thiên quốc chỉ dành cho những ai một đời biết hy sinh phục vụ tha nhân.
1 Nơi thứ nhất : Chúa Giêsu chịu bản án bất công
2 Nơi thứ hai : Chúa Giêsu vác thánh giá
3 Nơi thư ba : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
4 Nơi thứ tư : Chúa Giêsu gặc Đức Mẹ
5 Nơi thứ năm : Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa
6 Nơi thứ sáu : Bà Veronica lau mặt Chúa
7 Nơi thứ bảy : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
8 Nơi thứ tám : Chúa Giêsu gặp những người phụ nữ thành Giêrusalem
9 Nơi thứ chín : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
10 Nơi thứ 10 : Quân dữ lột áo Chúa Giêsu
11 Nơi thứ 11 : Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá
12 Nơi thứ 12 : Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá
13 Nơi thứ 13 : Tháo xác Chúa xuống và trao vào tay Đức Mẹ
14 Nơi thứ 14 : Táng xác Chúa Giêsu trong mồ.
Mỗi chặng đường là một bài học cho chúng ta suy ngẫm, học hỏi và noi theo, như trong lời kinh chúng ta thường hát:
Lạy Chúa xin cho chúng con bước đi theo Ngài
Xin cho chúng con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con cùng chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang.
Sau giờ suy gẫm 14 chặng đành Thánh Giá là giờ nghĩ ngơi, thời gian này cũng là lúc mọi người chia sẽ với nhau những cãm nghiệm trong lúc đi qua 14 chặng Thánh Giá.
Nhiều người rất xúc động, vì đây là lần đầu tiên họ đến hành hương và biết được nơi chốn linh thiêng này, mặc dù họ sống ở đây một thời gian khá dài, có người đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng hôm nay lại đến sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Virus Covid-19. Vì sinh kế gia đình, vân vân.
Trên khuôn mặt mọi người ai nấy đều biểu hiện một nét vui tươi, hớn hở vì họ đã được diễm phúc có những giây phút sống gần gũi bên Chúa khi đi qua 14 chặng Đàng Thánh Giá và nhất là được ôm ấp Chúa, được hôn Chúa trong Mồ, được nghe cha linh hướng chia sẽ và dẫn giải về hành trình khổ nạn của Chúa.
Trước khi ra về, chúng tôi lại một lần nữa quây quần chung quanh Thánh Tượng Chúa Sống Lại cùng nhau tạo dáng lấy hình lưu niệm, xin ơn chữa lành và cầu xin bình an trên mọi nẽo đường chúng con ra về.
Mùa Chay cũng là Mùa Thống Hối Ăn Năn trở về bên Chúa.
Cha ơi ! Nay con trở về
Tội đầy cùng trời với Cha.
Bao nhiêu tháng năm hoang đàng
Một lần ghi dấu ăn năn
Con xin làm người tôi hầu
Trọn đời bên Cha dấu yêu
Rồi mai những khi âu sầu
Còn được tình Cha xót thương nhiều.
Trên đường về ngồi trên xe bus, mọi người sốt sáng đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều (giờ Chúa chết) với phần suy niệm của linh mục linh hướng Vương Thiện Quốc.
Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống trọn hảo trong mùa chay này để xứng đáng đón nhận hồng ân Phục Sinh. Amen !
Phan Hoàng Phú Quý
Tường thuật từ Jarnell Arizona
Hành Hương Mùa Chay 2025.
Xem Hình
(Jarnell-Arizona) Trong tâm tình Mùa Chay, mùa hãm mình, hy sinh và làm việc bác ái, Hội Cao Niên Công Giáo Thánh Linh đã tổ chức buổi hành hương Mùa Chay tại The Shrine of St.Joseph of the Mountains thuộc thành phố Jarnell, bang Arizona, vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 05 tháng 4 năm 2025
Tiết trời đang là mùa Xuân nên khí hậu rất ôn hòa và mát mẻ, rất hợp cho những buổi du ngoạn hay ngắm cảnh thiên nhiên.
Đặc biệt năm nay là Năm Thánh và có linh mục Vương Thiện Quốc phụ tá giáo xứ Thánh Linh và cũng là vị Linh Hướng cho Hội Cao Niên Công Giáo cùng đi Hành Hương nên có nhiều người ghi danh tham dự, có người không thuộc giáo xứ Thánh Linh hay không phải là Công Giáo nhưng vẫn muốn tham dự hành hương.
Chúng tôi hẹn nhau có mặt tại khuôn viên giáo xứ lúc 8:45 sáng, và khởi hành lúc 9 giờ, thời gian từ thành phố Tempe đến Jarnell mất khoảng 2 giờ lái xe, ngồi trên xe mọi người cùng nhau lần hạt mân côi, nghe cha giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của một số người hành hương nêu lên.
Đúng 11 giờ chúng tôi đã có mặt tại Đền Thánh Thánh Giuse, cùng quây quần bên nhau và cùng nhau dùng cơm trưa tại đây với những món ăn được chuẩn bị mang theo rất dồi dào, rất ngon miệng và nhất là món xôi gấc và bánh cam của Cha Quốc thì khỏi phải chê vào đâu được, có nhiều người còn xin Cha bí quyết, bí cấp để học hỏi làm theo nữa kìa.
Sau giờ trưa, chúng tôi tụ họp dưới chân tượng Thánh Giuse, lấy vài tấm hình kỷ niệm rồi bắt đầu suy gẫm 14 Chặng Đàng Thánh Giá.
Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ai muốn theo Ta, phải vác Thập giá hằng ngày mà theo Ta. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá mà Chúa gửi đến trong cuộc sống. Xin giúp chúng con sống cuộc đời mới khi theo chân chúa trên đường khổ nạn này. Xin Chúa dạy chúng con biết rằng, đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang, và triều thiên Thiên quốc chỉ dành cho những ai một đời biết hy sinh phục vụ tha nhân.
1 Nơi thứ nhất : Chúa Giêsu chịu bản án bất công
2 Nơi thứ hai : Chúa Giêsu vác thánh giá
3 Nơi thư ba : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
4 Nơi thứ tư : Chúa Giêsu gặc Đức Mẹ
5 Nơi thứ năm : Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa
6 Nơi thứ sáu : Bà Veronica lau mặt Chúa
7 Nơi thứ bảy : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
8 Nơi thứ tám : Chúa Giêsu gặp những người phụ nữ thành Giêrusalem
9 Nơi thứ chín : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
10 Nơi thứ 10 : Quân dữ lột áo Chúa Giêsu
11 Nơi thứ 11 : Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá
12 Nơi thứ 12 : Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá
13 Nơi thứ 13 : Tháo xác Chúa xuống và trao vào tay Đức Mẹ
14 Nơi thứ 14 : Táng xác Chúa Giêsu trong mồ.
Mỗi chặng đường là một bài học cho chúng ta suy ngẫm, học hỏi và noi theo, như trong lời kinh chúng ta thường hát:
Lạy Chúa xin cho chúng con bước đi theo Ngài
Xin cho chúng con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con cùng chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang.
Sau giờ suy gẫm 14 chặng đành Thánh Giá là giờ nghĩ ngơi, thời gian này cũng là lúc mọi người chia sẽ với nhau những cãm nghiệm trong lúc đi qua 14 chặng Thánh Giá.
Nhiều người rất xúc động, vì đây là lần đầu tiên họ đến hành hương và biết được nơi chốn linh thiêng này, mặc dù họ sống ở đây một thời gian khá dài, có người đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng hôm nay lại đến sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Virus Covid-19. Vì sinh kế gia đình, vân vân.
Trên khuôn mặt mọi người ai nấy đều biểu hiện một nét vui tươi, hớn hở vì họ đã được diễm phúc có những giây phút sống gần gũi bên Chúa khi đi qua 14 chặng Đàng Thánh Giá và nhất là được ôm ấp Chúa, được hôn Chúa trong Mồ, được nghe cha linh hướng chia sẽ và dẫn giải về hành trình khổ nạn của Chúa.
Trước khi ra về, chúng tôi lại một lần nữa quây quần chung quanh Thánh Tượng Chúa Sống Lại cùng nhau tạo dáng lấy hình lưu niệm, xin ơn chữa lành và cầu xin bình an trên mọi nẽo đường chúng con ra về.
Mùa Chay cũng là Mùa Thống Hối Ăn Năn trở về bên Chúa.
Cha ơi ! Nay con trở về
Tội đầy cùng trời với Cha.
Bao nhiêu tháng năm hoang đàng
Một lần ghi dấu ăn năn
Con xin làm người tôi hầu
Trọn đời bên Cha dấu yêu
Rồi mai những khi âu sầu
Còn được tình Cha xót thương nhiều.
Trên đường về ngồi trên xe bus, mọi người sốt sáng đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều (giờ Chúa chết) với phần suy niệm của linh mục linh hướng Vương Thiện Quốc.
Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống trọn hảo trong mùa chay này để xứng đáng đón nhận hồng ân Phục Sinh. Amen !
Phan Hoàng Phú Quý
Tường thuật từ Jarnell Arizona