Giáo Xứ CTTĐVN Seattle mừng Cha Trần Hữu Lân 55 năm thụ phong Linh Mục.


Tukwila. Trong niềm vui tạ ơn, giáo xứ long trọng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của Cha Antôn Trần Hữu Lân cũng là dịp mừng sinh nhật 81 tuổi của Cha vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 01 năm 2026 lúc 4 giờ chiều.

Xem Hình Ảnh

Thánh Lễ được cử hành đồng tế do cha Trần Hữu Lân chủ tế, cùng đồng tế có cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Phạm Hoàng Trung. Đông đảo giáo dân trong giáo xứ và các Cộng Đoàn bạn cùng thân nhân gia đình Cha Antôn Trần Hữu Lân đã tham dự Thánh Lễ tạ ơn này.

Đúng 4 giờ, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý cha đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn Thánh.
Mở đầu Thánh Lễ, cha Trần Hữu Lân nói lời tạ ơn Chúa đã gìn giữ ngài suốt chặng đường dài 55 năm linh mục và ngõ lời cám ơn cha chánh xứ đã tạo mọi điều kiện cho việc tổ chức mừng 55 năm linh mục và sinh nhật 81 của ngài hôm nay. Ngài cám ơn bà con thân nhân, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong Thánh Lễ tạ ơn này.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu xin Gioan làm phép Rửa với đoạn sau: Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".
Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ. Bài giảng ngắn gọn, ngài nêu bật tính trầm lặng của Cha Lân mang tâm hồn nghệ sĩ. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: suốt chặng đường dài 55 linh mục của Cha Lân, ngài cũng đã nếm mùi thấm thía của sự cùng cực trong hơn 10 năm trong ngục tù cộng sản….

Được biết cha Antôn Trần Hữu Lân được Thụ phong linh mục ngày 28 tháng 11 năm 1970 do Đức GH Phaolo VI chủ phong tại Manila và cũng đã nếm mùi ngục tù cọng sản hơn 10 năm. Ngài đến Mỹ theo diện HO, ngài đã giúp các Cộng Đoàn Việt Nam tại các giáo xứ Mỹ từ Federal Way, đến giáo xứ Our Lady of Lourdes, Seattle. Vào khoảng năm 2015, cha Lân xin về hưu và ngài lại đồng ý chấp nhận lời mời của cha Đào Xuân Thành về giúp giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle vào khoảng năm 2015 cho đến nay. Ngài rất tận tình trong mọi công tác phụng vụ giúp giáo xứ.

Thánh lễ tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, anh chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ đại diện giáo xứ có lời cám ơn và chúc mừng Cha Trần Hữu Lân 55 năm thụ phong linh mục và mừng sinh nhật 81 tuổi.
Sau lời chúc mừng hai vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh đã trân trọng trao quà tặng của giáo xứ với bản Phép Lành Toà Thánh và cha chánh xứ cũng trao bằng chúc mừng của giáo xứ đến cha AnTôn Trần Hữu Lân.
Thánh Lễ kết thúc với phép lành trọng thể qua cha chủ tế Trần Hữu Lân.

Sau Thánh Lễ có buổi tiệc mừng tại Hội Trường giáo xứ. Đông đảo đại diện các đoàn thể, các giáo đoàn cùng nhiều cộng đoàn bạn và thân nhân gia đình cha Trần Hữu Lân đã tham dự tiệc mừng với gần 500 người. Hiện diện trong buổi tiệc ngoài cah Trung đồng tế Thánh Lễ còn có cha Hoàng Phượng, cha Nhã, cha Tuấn và nhiều nữ tu. Phòng tiệc khá trang trọng với lối trang trí thanh nhã. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ với chương trình văn nghệ do các Hội Đoàn, Ca Đoàn trình diễn khá phong phú kéo dài đến gần 11 giờ đêm.
Trong tâm tình cảm mến tâm hồn nghệ sĩ của Cha Trần Hữu Lân. Người viết xin giới thiệu Bài Thơ: TÌNH NGÀI SÔNG BIỂN của cha Trần Hữu Lân sáng tác năm 2020, năm ngài mừng KIM KHÁNH linh mục ( năm mươi năm ) nhân dịp mừng 55 năm linh mục hôm nay, người viết sửa lại (năm lăm năm). Bài thơ như sau:

Ơn trời phủ bọc năm lăm năm
Thiên chức Chúa ban chạm tuổi vàng
Thập giá khổ đau đường thánh đức
Hồng ân yên ủi phúc bình an
Gập ghềnh song gió đời trần thế
Thinh lặng cậy trông chốn nội tâm
Thánh lễ hằng ngày mưa phúc lộc
Tình Ngài sông biển mãi tri ân !

Tình Ngài sông biển mãi tri ân
Nét đẹp Tin Mừng tựa ánh trăng
Bát phúc chiếu soi vào khắp lối
Mười điều răn dạy kiếp nhân gian
Bến mê lữ khách mong từ giã
Cõi phúc trường sinh hồn ngước trông
Năm mươi lăm năm dâng hiến trọn
Cúi đầu tán tụng Đấng Tình Thương

Antôn Trần Hữu Lân.


Nguyễn An Quý