Giám mục của Ventimiglia-Sanremo, Ý, đã ban hành “Non c'è amore più grande” (Không có tình yêu nào lớn hơn thế), một bức thư mục vụ về việc truyền bá Tin Mừng cho người Hồi giáo địa phương.

Nhân dịp năm 2026 là Năm Thánh Phanxicô, Đức Cha Antonio Suetta nhắc lại ước muốn của Thánh Phanxicô Assisi muốn truyền bá Phúc Âm cho Quốc vương Ai Cập vào năm 1219. Ngài cũng đề cập đến những chỉ dẫn của Thánh Phanxicô về việc truyền bá Phúc Âm cho người Hồi giáo vào năm 1221 của ngài.

Đức Cha Suetta viết: “Lòng hiếu khách và sự hợp tác, tự bản thân chúng, là hai cách thể hiện thiết thực đức tin chân chính vào Chúa Giêsu. Người Hồi giáo khi đến các nước phương Tây thường hoang mang trước sự thế tục hóa của xã hội, vì họ có xu hướng – chắc chắn là sai lầm, nhưng cũng dễ hiểu – đánh đồng sự vô đạo đức nơi công cộng với đức tin Kitô giáo. Chỉ khi tiếp xúc với những người Kitô hữu sống nhất quán với đức tin của mình, họ mới nhận ra rằng thế tục hóa là sự tha hóa của Kitô giáo; do đó, họ bắt đầu khám phá ra bộ mặt thật của Chúa Giêsu và cảm nhận chiều sâu tình yêu của Thiên Chúa.”

Vị giám mục nói tiếp thêm: “Những hành động như vậy phải luôn đi kèm với bản sắc tâm linh của chúng ta, nói về Chúa Giêsu Kitô không phải bằng cách áp đặt, mà bằng tình yêu thương.”

Nếu bỏ qua việc rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ coi thường thập giá cứu rỗi và vai trò trung gian phổ quát của Ngài. Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là phản bội sứ mệnh của chúng ta với tư cách là những người đã được rửa tội.

Nếu ta thấy ai đó đang chật vật thoát khỏi một dòng sông nhưng lại bị dòng nước cuốn trôi – và ta tình cờ có một sợi dây để giúp họ – thì việc không ném sợi dây đó cho họ, chỉ nghĩ rằng có lẽ họ sẽ tự mình thoát ra được – sẽ là một hành động tắc trách nghiêm trọng: bởi vì sợi dây chính là sự giải thoát của họ!

Có bao nhiêu người Hồi giáo sống giữa những người Kitô hữu sẽ quay sang họ vào Ngày Phán Xét và hỏi: “Tại sao các ông không ném cho tôi sợi dây thừng? Tại sao các ông không cho tôi biết sự thật?” Như vậy, người ta hiểu được sự cấp bách của sứ mệnh đã khiến Thánh Phaolô phải thốt lên: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9:16).


Source:Diocesi Ventimiglia