Một cuộc điều tra của Systema, đơn vị điều tra của RFE/RL thuộc Nga, đã ghi nhận rằng Giáo hội Chính thống Nga đang âm thầm loại bỏ các linh mục từ chối ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các tòa án của giáo hội đưa ra phán quyết hoạt động kín đáo, không có quy tắc tố tụng, không có luật sư bào chữa, và các công tố viên và thẩm phán đều thuộc cùng một nhóm người. Thượng phụ Kirill đích thân ký duyệt các phán quyết.
Nỗ lực chiến tranh của Nga một phần dựa trên nền tảng đạo đức và tư tưởng mà Điện Cẩm Linh cùng các đối tác thể chế thân cận nhất của họ đang bảo vệ chống lại bất kỳ sự bất đồng nội bộ nào. Giáo hội Chính thống Nga hiện đại, được Joseph Stalin tái lập năm 1943 để tập hợp sự đoàn kết trong thời chiến và thắt chặt kiểm soát của nhà nước, hiện đang là một người ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lược bất hợp pháp Ukraine đang diễn ra của Nga.
Một tòa án Giáo Hội không có luật lệ nào cả
Các tòa án giáo phận tước bỏ chức linh mục mà không có quy tắc tố tụng được công bố, linh mục bị huyền chức Andrei Kurayev nói với Systema. Người tố cáo cũng đóng vai trò là thẩm phán, các phiên tòa diễn ra kín, luật sư bị cấm tham gia, và bị cáo không được thông báo về các cáo buộc chống lại họ. Các thẩm phán được các giám mục bổ nhiệm, không nhận lương và vẫn tiếp tục phục vụ tại các giáo xứ bình thường, khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào những người đã bổ nhiệm họ, Cha Kurayev cho biết.
Các tòa án giáo hội này từng tồn tại ở Nga thời Sa hoàng và đã bị chế độ Xô Viết phá hủy. Nhà nước Nga đã khôi phục chúng vào năm 2004, nhưng chúng chỉ bắt đầu hoạt động dưới thời Kirill, người mà theo lời kể của Cha Kurayev, soạn thảo các quy tắc một cách tùy tiện khi ông ta muốn loại bỏ những linh mục mà ông thấy không thuận tiện.
“Tôi không biết Holy Rus là gì.”
Lý do khiến một số linh mục bị tước bỏ áo lễ là cùng một tội: đó là từ chối đọc Lời cầu nguyện cho nước Nga thánh thiện hay Holy Rus — một tham chiếu đến huyền thoại về nền tảng của nhà nước Nga, vốn sai lầm khi cho rằng nhà nước Nga thánh thiện trong khi lịch sử cho thấy các nhà cầm quyền Nga liên tục phạm các tội ác chiến tranh và chà đạp nhân quyền đối với các nước và chính nhân dân của mình. Các nhà lãnh đạo Nga từ vua chúa, quan quyền, đến các đảng viên cộng sản đua nhau phạm vào các tội ác tày trời.
Thượng phụ Kirill, một người ủng hộ mạnh mẽ Vladimir Putin và cuộc xâm lược, đã sáng tác lời cầu nguyện này và tự mình đọc nó vào tháng 9 năm 2022, khoảng sáu tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Sau đó, Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa đã bắt buộc đọc lời cầu nguyện này trong tất cả các buổi lễ trên toàn quốc, một phần của chuỗi sự kiện dẫn đến tuyên bố của Giáo hội vào tháng 3 năm 2024 rằng cuộc chiến là một sứ mệnh thiêng liêng.
Lời cầu nguyện nói rằng “những kẻ muốn gây chiến đã nổi dậy chống lại nước Nga thánh thiện” và cầu xin Chúa “ban cho chúng ta chiến thắng bằng quyền năng của Ngài”. Nó coi Ukraine, quốc gia mà Nga xâm lược, là kẻ gây hấn.
Cha Aleksei Uminsky, một linh mục quản xứ Mạc Tư Khoa trong hơn 20 năm, đã bị triệu tập ba ngày trước lễ Giáng Sinh Chính thống giáo Nga năm 2024, nhận được quyết định đình chỉ công tác, và trong vòng một giờ** đã bị một ủy ban kỷ luật không rõ danh tính thẩm vấn về việc ông từ chối đọc một lời cầu nguyện ủng hộ chiến tranh.
“Tôi không biết nước Nga thánh thiện là gì. Trong lịch sử thế giới làm gì có cái gọi là nước Nga thánh thiện” vị linh mục trả lời.
Các nhà chức trách Giáo hội đã đình chỉ chức vụ của Cha Uminsky, yêu cầu ngài gỡ bỏ cây thánh giá và triệu tập ngài ra tòa. Ngài đã trốn khỏi Nga sau khi được cảnh báo rằng ngài sẽ bị bắt, và bị huyền chức linh mục với sự chấp thuận của Kirill. Cha Uminsky, 65 tuổi, cho biết các đồng nghiệp cũ viết thư cho ngài trong tình thế khó xử tương tự: họ thấy không thể cầu nguyện cho chiến tranh nhưng lại sợ bị tố cáo và kỷ luật của Giáo hội.
Cha Uminsky là một trong khoảng 50 linh mục Chính thống giáo Nga bị Giáo hội tấn công vì phản đối chiến tranh hoặc ủng hộ Ukraine, theo nhóm giám sát quốc tế Christians Against War.
Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã bổ nhiệm Cha Uminsky đến một nhà thờ nhỏ ở Paris. Ngài sống trong một căn nhà nhỏ phía trên nhà thờ và không nhận lương. Ngài kiếm sống bằng cách thuyết giảng và giảng đạo trên mạng xã hội. Ngài ví việc rời xa giáo xứ cũ ở Mạc Tư Khoa giống như mất đi gia đình.
Cuộc đàn áp này trải dài từ Khabarovsk ở vùng Viễn Đông Nga đến Vilnius, thủ đô của Lithuania. Cha Vladimir Selyavko đã bị huyền chức linh mục vào năm 2022 cùng với một số đồng nghiệp từ nhà thờ Chính thống giáo Nga chính của thành phố. Ngài nói rằng vụ việc có thể bắt đầu khi một giám mục mới tìm thấy bản in các tuyên bố phản chiến của các ngài trên bàn làm việc của mình - và sau đó tự mình phán xét các ngài.
Cha Selyavko cũng được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô phục chức, hiện đang phục vụ tại một nhà thờ ở Vilnius, nơi từng được chuyển đổi thành phòng hòa nhạc trong thời kỳ Liên Xô xâm lược trước khi quay lại một nhà thờ sau khi cộng sản tan rã.
Source:Europe Maidan