Camille Dalmas, trong mục Vatican Insight của tạp chí Aleteia, cho hay: Trong một thông điệp video được phát sóng tới Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy đón nhận hy vọng và xây dựng một nền kinh tế mới lấy con người làm trung tâm.



“Bất chấp những người bi quan hay hoài nghi, hy vọng có thể là một động lực mạnh mẽ” khi đối diện với khủng hoảng sinh thái, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong một thông điệp video được phát sóng vào thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, trong Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo. Ngài khẳng định rằng khía cạnh tôn giáo là “thiết yếu” để đối diện với thách thức này, và ủng hộ một “khuôn khổ tài chính quốc tế mới, lấy con người làm trung tâm”.

Được tổ chức dưới sự bảo trợ của nhiệm kỳ chủ tịch của Áo từ năm 2017 tại Cung điện Hofburg ở Vienna, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo là một hội nghị khí hậu thường niên. Nó quy tụ các đại diện từ lĩnh vực chính trị và kinh tế, cũng như xã hội dân sự. Hội nghị thượng đỉnh này được tạo ra bởi diễn viên người Mỹ gốc Áo Arnold Schwarzenegger. Từ lâu đã quan tâm đến các vấn đề khí hậu, Schwarzenegger đã tham dự một cuộc họp dành riêng cho chủ đề này với Giáo hoàng Leo XIV tại Castel Gandolfo vào ngày 1 tháng 10 năm 2025.

Một bối cảnh rộng lớn

Trong thông điệp video gửi đến những người tham dự hội nghị ở Áo, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn thông điệp gần đây của ngài, Magnifica humanitas. Trong tài liệu này, ngài tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng môi trường “không phải là một vấn đề riêng lẻ, mà là khía cạnh sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đương thời”. Ủng hộ một cách tiếp cận ghi nhớ “bối cảnh rộng lớn” này, ngài nhấn mạnh vai trò mà tôn giáo có thể đóng góp, mặc dù đối với một số người “đức tin dường như không đóng góp nhiều vào các vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”.

Tuy nhiên, “khía cạnh tôn giáo thực sự là điều thiết yếu để giải quyết những vấn đề này một cách thỏa đáng”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhận xét. Ngài nhấn mạnh rằng “những người tin rằng thế giới của chúng ta được Chúa tạo ra và vốn dĩ tốt đẹp buộc phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn nữa trong việc chăm sóc tạo thế, vì đây là yêu cầu của đức tin của họ”. Ngài nhắc nhở người nghe rằng nhiều tôn giáo coi tạo vật là “món quà thần thiêng” cần được tôn trọng. Do đó, “đức tin tôn giáo củng cố mong muốn chung là bảo vệ sự sống và chăm sóc thiên nhiên.”

“Rõ ràng là nhiều người đang lo ngại,” Đức Giáo Hoàng nhận xét. Ngài chỉ ra “nhận thức ngày càng tăng” về mối liên hệ giữa chiến tranh và khủng hoảng sinh thái, đặc biệt là về việc cướp bóc tài nguyên thiên nhiên và sự suy giảm dần chất lượng cuộc sống. Ủng hộ một phản ứng liên quan đến “chủ nghĩa đa phương gắn kết và hướng tới tương lai,” ngài nhấn mạnh cách các cuộc tranh luận hiện nay thường làm nổi lên những nỗi sợ hãi: nỗi sợ thay đổi, sợ “mất quyền lực,” hoặc sợ “kết quả không chắc chắn.”

Một khuôn khổ tài chính mới

Để vượt qua những nỗi sợ hãi này, Đức Giáo Hoàng đề nghị rằng “các nhà lãnh đạo và cộng đồng tôn giáo có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc đặc biệt” để hỗ trợ các nỗ lực về khí hậu. Ngài lưu ý rằng Kinh Thánh “đầy những ví dụ về cách nỗi sợ hãi của con người có thể được vượt qua bằng hy vọng, mà cuối cùng là một món quà từ chính Chúa.”

Ngài nói rằng “thực sự có thể tiến bộ tại COP30 có thể được tiếp nối bằng một quá trình chuyển đổi công bằng hướng tới các xã hội nơi lợi ích chung được ưu tiên hơn lợi nhuận.”

Để đạt được điều này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã yêu cầu “các quốc gia giàu có hơn thực hiện nghĩa vụ của mình” và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo nhất. Ngài cũng chủ trương một “khuôn khổ tài chính quốc tế mới lấy con người làm trung tâm”. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các quốc gia “có thể phát huy hết tiềm năng của mình, với phẩm giá của công dân được tôn trọng”. Cuối cùng, ngài khuyến khích việc vun đắp một “nền văn hóa thực sự quan tâm đến môi trường của chúng ta”.