
Ishmael Adibuah của hãng tin EWTNNews, ngày 23 tháng 8 năm 2026, cho hay: Trong bài phát biểu Angelus ngày 23 tháng 8 tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tưởng nhớ các nạn nhân của dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và vụ sạt lở mỏ chết người ở Cộng hòa Trung Phi.
“Trong lời cầu nguyện của tôi, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Ebola đang lan rộng, điều đáng buồn là đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế có những phản ứng cần sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các nỗ lực phòng ngừa, để có thể cứu được nhiều sinh mạng,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
Quảng cáo Dịch bệnh Ebola bùng phát gần đây ở Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên được tuyên bố vào tháng 5 năm 2026, cướp đi sinh mạng của gần 2,500 người, theo báo cáo của BBC ngày 21 tháng 8. Hiện tại, quốc gia này đang phân phối vắc-xin chống lại virus, và các quan chức y tế công cộng đã tuyên bố đây là đợt bùng phát dịch bệnh chết người nhất trong lịch sử nước này.
Ngày 18 tháng 8, một vụ sạt lở đất tại một mỏ vàng gần Zamboyé ở phía tây Cộng hòa Trung Phi đã chôn vùi và giết chết hơn 100 công nhân, theo báo cáo của BBC ngày 19 tháng 8. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn để tìm kiếm những người sống sót, và Đức Giáo Hoàng Leo đã cầu nguyện cho tất cả những người đã thiệt mạng trong thảm họa.
“Tôi cũng rất gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang thương tiếc các nạn nhân của vụ sập mỏ ở Zamboyé. Xin Chúa đón nhận những người đã mất mạng và duy trì các nỗ lực để đảm bảo an toàn và tôn trọng pháp luật tại các khu khai thác mỏ,” Đức Giáo Hoàng nói.
“Chúa Giê-su là ai đối với tôi?”
Trong bài giảng Angelus, Đức Giáo Hoàng Leo cũng giảng về Tin Mừng trong ngày, trong đó Chúa Giê-su hỏi các môn đệ về danh tính của Ngài và Phê-rô tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng câu hỏi về danh tính của Chúa Giê-su là quyết định đối với kinh nghiệm làm môn đệ hàng ngày của mỗi người.
“Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày — Chúa Giêsu là ai đối với tôi, và sự hiện diện của Người có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi? — đặc biệt nổi lên trong khi cầu nguyện và khi chúng ta suy niệm Tin Mừng,” Đức Giáo Hoàng Leo giải thích.
“Tóm lại, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể khám phá xem Chúa Giêsu đối với chúng ta chỉ đơn thuần là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, hay là Chúa Kitô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa chúng ta vào tình yêu của Chúa Cha và để biến đổi cuộc sống của chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống,” Đức Giáo Hoàng nói thêm.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các tín hữu đừng bằng lòng với những niềm tin riêng của mình về Chúa Kitô, mà hãy “luôn mở lòng đón nhận một mối quan hệ chân thành với Chúa Kitô.”
“Tuy nhiên, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đáp lại bằng tình cảm bản thân, hiểu biết Người sâu sắc hơn và để cho bản thân được uốn nắn bởi tình bạn với Người qua những cuộc gặp gỡ luôn mới mẻ. Điều này cũng có thể đòi hỏi chúng ta phải bước đi trên những con đường xa lạ và đưa ra những lựa chọn khác với những gì chúng ta từng hình dung.”