Ảnh: Poncho Romero/Tổng Giáo phận Los Angeles


Theresa Civantos Barber, trong bản tin của Aleteia ngày 11/09/26, tường trình rằng: Một "ngôi sao" theo cách rất khác đã hiện diện trên đường phố Hollywood trong cuộc rước Thánh Thể vào thứ Tư, khi hàng trăm người cùng tôn thờ Chúa Giêsu.

Thực vậy, Hollywood, California – trái tim của ngành kỹ nghệ điện ảnh Mỹ – là một thành phố sôi động, nơi đường phố từng chứng kiến sự hiện diện của đủ mọi ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng.

Tuy nhiên, một khung cảnh khác biệt đã bao trùm đường phố nơi đây vào ngày 9 tháng 9: bầu không khí cầu nguyện, tôn thờ trong tĩnh lặng và những bài thánh ca đầy an bình, khi Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez của Tổng Giáo phận Los Angeles dẫn đầu hàng trăm tín hữu trong cuộc rước Thánh Thể.

Ngày thứ Tư tại Los Angeles nóng gay gắt và có độ ẩm cao bất thường, nhưng hơn 1,000 người tham gia cuộc rước – theo số liệu từ Tổng Giáo phận – đã không để cái nóng và độ ẩm làm họ chùn bước.

Hơn 1.000 người tham gia đã lấp đầy các con phố. Ảnh: Poncho Romero/Tổng Giáo phận Los Angeles


Trước khi cuộc rước bắt đầu, Nhà thờ Blessed Sacrament (Nhà thờ Bí tích Thánh Thể) đã chật kín khoảng 1,000 người tham dự – bao gồm các nữ tu, linh mục, các gia đình có trẻ nhỏ và người dân ở mọi lứa tuổi – để cùng tham gia chương trình do Đức Tổng Giám Mục Gomez, Cha Paul Sustayta và Phó tế Steve Greco chủ trì. Sau khi cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể đi qua các đường phố Hollywood và ngang qua những địa danh nổi tiếng nhất tại đây, đoàn rước đã trở lại nhà thờ để cử hành Giờ Chầu Thánh Thể trong thinh lặng.

Cuộc rước được tổ chức nhằm chào đón bộ phim mới mang tên *Adore Him: He is Here* (tạm dịch: *Tôn thờ Người: Người đang hiện diện tại đây*). Đây là bộ phim tài liệu khám phá những điều kỳ diệu xảy ra khi người Công Giáo tái khám phá ơn phúc thiêng liêng đang chờ đợi họ trong mỗi Nhà Tạm. Phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.

Thông qua những câu chuyện về sự hoán cải, chữa lành và đức tin được khơi dậy mạnh mẽ, bộ phim *Adore Him* "khẳng định điều mà Giáo hội luôn tâm niệm: thời gian dành để tôn thờ trước Bí tích Thánh Thể sẽ thay đổi tất cả." Phó tế Greco, người tham gia dẫn dắt cuộc rước và chương trình, cũng chính là nhà sản xuất điều hành của bộ phim này. *Adore Him* là tác phẩm tiếp nối bộ phim tài liệu thành công năm 2024 của Greco mang tên *Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist* (tạm dịch: *Cơn Khát Chúa Giêsu: Phép Lạ Thánh Thể*).



Bên cạnh việc tôn vinh bộ phim mới, sự kiện này còn là một phần trong hoạt động kỷ niệm Ngày Cầu nguyện Quốc gia vì Hòa bình trong Cộng đồng, được tổ chức vào ngày lễ Thánh Phêrô Claver (9 tháng 9). Các giám mục đã thiết lập ngày cầu nguyện thường niên này vào năm 2016 nhằm "thúc đẩy các cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau, cũng như cổ vũ sự hòa giải trong các cộng đồng đang đối diện với những căng thẳng gia tăng." Trước đó, vào Chúa nhật ngày 6 tháng 9, Đức Tổng Giám Mục Gomez đã tham dự thánh lễ mừng kính vị thánh này cùng Hội Hiệp sĩ và Hội Phụ nữ Thánh Phêrô Claver – những thành viên thuộc tổ chức giáo dân Công Giáo của người da đen lâu đời nhất vẫn còn hoạt động đến ngày nay.

Chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Blessed Sacrament sau cuộc rước ở Hollywood. Ảnh: Poncho Romero/Tổng Giáo phận Los Angeles


Trong bài phát biểu trước khi cuộc rước bắt đầu, Đức Tổng Giám Mục Gomez đã cùng cộng đoàn cầu nguyện, kêu gọi hòa bình và chia sẻ niềm vui từ tình yêu của Chúa Kitô với những lời như sau:
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước và trên toàn thế giới. Hãy lên đường với niềm vui và sức mạnh mà chỉ Chúa Giêsu mới có thể ban tặng. Hãy chia sẻ sự thật tuyệt vời về tình yêu của Chúa Giêsu với anh chị em của chúng ta tại Giáo xứ Blessed Sacrament ở Hollywood.

Trong số tất cả những ngôi sao từng hiện diện trên các con phố Hollywood, có một ngôi sao hoàn toàn khác biệt — đúng như lời của Thánh Tông đồ Gioan: "Chưa từng có ai nói năng như người này" (Ga 7,46).