
Kathleen N. Hattrup, của Aleteia, ngày 22/03/25, đưa tin vui: Lần đầu tiên kể từ ngày 14 tháng 2, các tín hữu sẽ có cơ hội được gặp Đức Thánh Cha. Và các bác sĩ của ngài sẽ có buổi họp báo vào chiều nay từ Gemelli.
Mặc dù văn bản suy gẫm Kinh Truyền tin Chúa Nhật của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được phân phối như các Chúa Nhật trước, nhưng vào ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha “có ý định xuất hiện tại cửa sổ của ngài … để chào đón các tín hữu và ban phước lành”, Vatican thông báo hôm nay.
Đây sẽ là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2.
Vào tối thứ sáu, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã công bố thông tin cập nhật sau đây về tình hình sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
“Vào ban đêm, ngài không còn sử dụng máy thở bằng mặt nạ nữa mà được cung cấp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi, và vào ban ngày, ngài ngày càng sử dụng ít oxy lưu lượng cao hơn”.
Vào tối thứ bảy, sẽ có một cuộc họp báo với các bác sĩ của Đức Giáo Hoàng, đây chỉ là cuộc họp thứ hai được tổ chức kể từ khi ngài nhập viện.
Cơ bắp không được luyện tập
Trong khi đó, người bạn và cộng sự quan trọng của Đức Giáo Hoàng với tư cách là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng Y Victor Manuel Fernández, đã nói với các nhà báo vào thứ sáu rằng Đức Thánh Cha "rất khỏe về mặt thể chất", nhưng bây giờ phải "học lại cách nói".
Vị Hồng Y, người đã loại trừ khả năng từ chức của người đồng hương Argentina, cho biết ban đầu, Đức Phanxicô "không muốn đến bệnh viện". Ngài cho biết vị giáo hoàng 88 tuổi, người đã chiến đấu với bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tại Phòng khám đa khoa Gemelli trong năm tuần, sẽ không thể cử hành lễ Phục sinh trước công chúng.
Vị Hồng Y đã có mặt trong buổi ra mắt cuốn sách của tu sĩ Dòng Tên Antonio Spadaro về việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô sử dụng thi ca.
Vị Hồng Y người Argentina, một người bạn lâu năm của Đức Giáo Hoàng, đã nói với báo chí rằng ngài đã có cơ hội tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng -- tuy nhiên, không cần phải đến thăm trực tiếp như các bác sĩ đã yêu cầu -- và rằng ngài thấy Đức Giáo Hoàng "rất khỏe".
Tuy nhiên, ngài cho biết Đức Phanxicô gặp khó khăn trong việc diễn đạt vì "thời gian phải thở oxy lưu lượng cao" và do đó, ngài sẽ cần thời gian để "học lại cách nói". Ngài giải thích rằng Đức Giáo Hoàng sẽ phải trải qua liệu pháp để phục hồi giọng nói và rèn luyện các cơ đã không hoạt động trong một thời gian dài. Nhưng theo ngài, những hạn chế về thể chất này không đặt ra câu hỏi về việc tiếp tục triều giáo hoàng của ngài.
Theo một nguồn tin từ Vatican, tình trạng khó nói của Đức Giáo Hoàng có thể được cải thiện bằng cách giảm nhu cầu oxy. Nguồn tin này cũng cho biết "Vật lý trị liệu hô hấp cũng được sử dụng cho mục đích này".
Trong mọi trường hợp, Đức Giáo Hoàng Phanxicô "có thể nói nhiều mà không cần diễn thuyết dài dòng", vị bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định. Ngài phản ảnh rằng Đức Giáo Hoàng thường đưa ra những chìa khóa thiết yếu để diễn giải một số chủ đề khó bằng "một câu diễn đạt mọi điều".
Nghi ngờ về các nghi lễ Phục sinh công cộng
Khi được hỏi về ngày xuất viện, Đức Hồng Y Fernández cho biết Đức Giáo Hoàng "có thể trở về nhà" trong vài ngày nữa nhưng "các bác sĩ muốn chắc chắn 100% và muốn đợi thêm một chút nữa".
Vị Hồng Y tuyên bố rằng tình huống này là một thách thức đối với Đức Giáo Hoàng, khi nói rằng Giám mục Rome "muốn nỗ lực hết mình và không muốn sử dụng thời gian còn lại để tự chữa lành".
Vị Hồng Y thừa nhận rằng ngài nghi ngờ rằng Đức Giáo Hoàng sẽ có thể chủ trì các lễ kỷ niệm Phục sinh. Tuần Thánh sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng nữa, từ ngày 13 đến 20 tháng 4.
Một nguồn tin của Vatican cho biết "Các quyết định đang được đưa ra về các đại biểu có thể của vị giáo hoàng" cho các buổi lễ phụng vụ dài và phức tạp.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô "không muốn đến bệnh viện", vị bộ trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục, giải thích rằng "những người bạn rất thân thiết" -- các bộ trưởng và linh mục trong đoàn tùy tùng của ngài -- cuối cùng đã thuyết phục ngài đi -- một số người đã đe dọa ngài và sử dụng "những lời lẽ không hay", ngài nói đùa.
"Ngài là một tu sĩ Dòng Tên theo phong cách cũ [...] người có sức mạnh to lớn, khả năng hy sinh, tìm kiếm ý nghĩa trong những khoảnh khắc đen tối này", ngài nhấn mạnh.
Một 'giai đoạn mới' của triều giáo hoàng
Đối với vị Hồng Y người Argentina, một "giai đoạn mới" của triều giáo hoàng sẽ bắt đầu khi Đức Giáo Hoàng rời khỏi bệnh viện. “Ngài là người của sự ngạc nhiên, người chắc chắn đã học được nhiều điều trong tháng này,” ngài nói, cân nhắc rằng “thời điểm khó khăn [...] này sẽ là thời điểm có ích cho thế giới, cho Giáo hội.”
Khi được hỏi về khả năng Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ chức, Đức Hồng Y Fernández tỏ ra hoài nghi. “Tôi không tin điều đó, tôi thực sự không tin điều đó,” ngài nói.
“Đức Giáo Hoàng đang hồi phục,” Đức Cha Edgar Peña Parra, Phó Phủ Quốc vụ khanh, nói thêm, khi được các nhà báo chất vấn bên lề cuộc họp báo.
Đức Thánh Cha đã ám chỉ đến "nhiều điều" mà ngài đã học được trong thời điểm yếu đuối. Trong thông điệp Angelus của mình vào ngày 2 tháng 3, ngài nói:
Tôi cảm thấy trong lòng mình "phước lành" ẩn chứa trong sự yếu đuối, bởi vì chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta học được nhiều hơn nữa cách tin tưởng vào Chúa; đồng thời, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về thể xác và tinh thần với tình trạng của rất nhiều người bệnh tật và đau khổ.
Theo bước chân của Đức Gioan Phaolô II
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ không phải là vị giáo hoàng đầu tiên xuất hiện từ cửa sổ tầng 10 của căn hộ giáo hoàng tại Phòng khám đa khoa Gemelli. Trước ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban phước lành cho các tín hữu nhiều lần trong suốt 159 ngày ngài ở bệnh viện Roma trong suốt triều giáo hoàng của mình. Ngày nay, một bức tượng khổng lồ của Đức Giáo Hoàng Ba Lan ngự trị trên quảng trường trung tâm của khu phức hợp bệnh viện.
Tổng cộng, Đức Gioan Phaolô II đã ở trong phòng bệnh của mình để cầu nguyện với Đức Mẹ Maria 22 lần, nhưng ngài chỉ xuất hiện ở cửa sổ bốn lần. Lần đầu tiên là vào ngày 26 tháng 7 năm 1992, khi ngài kết thúc thời gian nằm viện vì khối u ruột kết. Sau đó, ngài xuất hiện vào ngày 27 tháng 2, ngày 6 tháng 3 và ngày 13 tháng 3 năm 2005, trong thời gian nằm viện cuối cùng của mình. Được đưa vào viện vì khó thở, ngài đã phải trải qua phẫu thuật mở khí quản — nhưng điều đó không ngăn cản ngài nói một vài lời ban phước lành.