
Hãng tin EWTN hôm nay phổ biến video Thánh Lễ Năm Thánh dành cho bệnh nhân tổ chức tại quảng trường Nhà Thờ Thánh Phê-rô. Thánh lễ diễn ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và có rất đông tín hữu tham dự. Bất ngờ vào đoạn Video ở phút 1:12:55, Đức Phanxicô được đẩy tới trên xe lăn và vào phút 1:17:48, ngài lên tiếng chào mọi người và vắn tắt chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp. Cả quảng trường vỗ tay hoan hô.
Ngài ở lại với cộng đoàn và lúc cộng đoàn kết lễ bằng ca khúc Ave Maria, ngài được dẫn tới tượng Đức Mẹ, sốt sắng cầu nguyện. Sau đó, ngài được dẫn băng qua đoàn tín hữu hân hoan vẫy cờ và lên xe trở về Casa Santa Marta
Elise Ann Allen của Crux thuật lại biến cố một cách chi tiết hơn:
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào Chúa Nhật kể từ khi rời bệnh viện cách đây hai tuần, khi đến Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc kết thúc Thánh lễ mừng năm thánh của những người bệnh và nhân viên y tế.
Đức Giáo Hoàng ra ngoài bằng xe lăn và được thở oxy qua ống thông mũi, nhưng vẫn cố gắng nói, ngài nói với các tín đồ bằng giọng yếu ớt và hụt hơi: "Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật vui vẻ, cảm ơn mọi người rất nhiều!" Đức Giáo Hoàng đi cùng y tá riêng của ngài, Massimiliano Strappetti.
Đức Phanxicô đã ra ngoài để ban phép lành cuối cùng cho Thánh lễ ngày 6 tháng 4 do Đức Tổng Giám Mục người Ý Rino Fisichella, phó tổng trưởng Bộ Truyền giáo và chịu trách nhiệm tổ chức Năm Thánh Hy vọng năm 2025, cử hành nhân dịp Năm Thánh cho Người bệnh và Nhân viên Y tế.

Năm Thánh cho Người bệnh và Nhân viên Y tế diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 là một phần của năm thánh rộng lớn hơn, và sự xuất hiện bất ngờ của Đức Giáo Hoàng vào cuối Thánh lễ đánh dấu lần đầu tiên ngài xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện vào ngày 23 tháng 3.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được đưa vào Bệnh viện Gemelli của Rome vào ngày 14 tháng 2 để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép. Ngài đã ở lại cơ sở này 38 ngày, trong đó có hai lần cận kề cái chết trước khi trở về nhà.
Hiện tại, ngài đang nghỉ ngơi trong hai tháng, trong đó ngài tiếp tục điều trị bằng thuốc, cũng như liệu pháp vận động, hô hấp và giọng nói. Ngài tiếp tục được điều trị bằng oxy lưu lượng cao khi cần thiết vào ban ngày và ban đêm.
Việc Đức Giáo Hoàng xuất hiện tại Thánh lễ Chúa Nhật dường như là một sự vi phạm nhẹ đối với lệnh của bác sĩ trong thời gian dưỡng bệnh kéo dài hai tháng của ngài, trong thời gian đó, ngài được cho là phải tránh đám đông và các cuộc gặp gỡ với những người không quen biết.
Trong một tuyên bố vào Chúa Nhật, Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng, trước khi tham gia Năm Thánh cho Người bệnh và chào đón các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phê-rô, đã đến xưng tội bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô, dành thời gian cầu nguyện và đi qua cửa thánh của Vương cung thánh đường.
Trong bài phát biểu lúc đọc kinh Truyền tin, do Đức Giáo Hoàng viết và phát hành vào Chúa Nhật, ngài lưu ý rằng bài đọc Tin Mừng trong ngày kể lại câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, người mà Chúa Giêsu đã cứu khỏi bị ném đá.
Trong khi các kinh sư và người Pharisiêu muốn giết người phụ nữ, Chúa Giêsu nói, "phục hồi vẻ đẹp đã mất cho người phụ nữ này."
"Bà ấy đã ngã xuống đất; Chúa Giêsu lướt ngón tay trên đất này và viết một câu chuyện mới cho bà ấy," ngài nói, gọi đây là "ngón tay của Chúa" cứu rỗi dân Người và giải thoát họ khỏi cái ác.
Đức Phanxicô đã suy gẫm về lần nhập viện gần đây của mình và thời gian nghỉ ngơi đang diễn ra, nói rằng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn này, ngài vẫn có thể cảm nhận được "ngón tay của Chúa" và đã trải nghiệm "sự chạm nhẹ quan tâm của Người."
"Vào ngày lễ Năm Thánh của người bệnh và thế giới chăm sóc sức khỏe, tôi cầu xin Chúa rằng sự chạm nhẹ của tình yêu của Người có thể đến với những người đau khổ và khích lệ những người chăm sóc họ," ngài nói, đồng thời cho biết ngài cũng đang cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những nhân viên chăm sóc sức khỏe khác.
Nhân viên y tế không phải lúc nào cũng làm việc trong "điều kiện đầy đủ" và một số thậm chí còn là nạn nhân của sự xâm lược, ngài nói, "Sứ mệnh của họ không hề dễ dàng và phải được hỗ trợ và tôn trọng."
“Tôi hy vọng rằng các nguồn lực cần thiết sẽ được đầu tư vào việc điều trị và nghiên cứu, để các hệ thống y tế có tính bao trùm và chú ý đến những người yếu đuối và nghèo nhất”, ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng thừa nhận Ngày Thể thao Quốc tế vì Phát triển và Hòa bình, diễn ra vào Chúa Nhật, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện này sẽ là “dấu hiệu hy vọng” cho những người cần hòa bình và hòa nhập xã hội.
Ngài cảm ơn các tổ chức và hiệp hội thể thao “giáo dục về tình anh em theo cách thực tế”.
Đức Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Ukraine, “nơi bị tấn công khiến nhiều thường dân thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em”.
“Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Gaza, nơi mọi người phải sống trong điều kiện không thể tưởng tượng nổi, không có nơi trú ẩn, không có thức ăn, không có nước sạch”, ngài nói, cầu nguyện rằng vũ khí sẽ bị cấm và đối thoại giữa các bên sẽ được nối lại.
Ngài cũng cầu nguyện cho việc thả tất cả các con tin Israel và viện trợ sẽ được chuyển đến người dân ở Gaza.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trên khắp Trung Đông; ở Sudan và Nam Sudan; tại Cộng hòa Dân chủ Congo; tại Myanmar, nơi bị động đất tàn phá nặng nề; và tại Haiti, nơi bạo lực hoành hành, và hai nữ tu đã bị giết cách đây vài ngày,” ngài nói, cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Trong bài giảng cho Thánh lễ Chúa Nhật do Đức Giáo Hoàng Phanxicô biên soạn và Fisichella đọc to, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài chia sẻ kinh nghiệm về bệnh tật mà nhiều người tham gia Năm Thánh dành cho Người bệnh đang phải đối diện.
“Cùng nhau đối diện với đau khổ khiến chúng ta trở nên nhân văn hơn, và khả năng chia sẻ nỗi đau của người khác là một bước tiến quan trọng trong bất cứ hành trình thánh thiện nào,” ngài nói.
Ngài yêu cầu xã hội không “loại trừ khỏi cuộc sống của chúng ta những người yếu đuối, như đôi khi, thật đáng buồn, một số não trạng nhất định đang làm ngày nay. Chúng ta đừng xua đuổi đau khổ khỏi môi trường xung quanh mình,” ngài nói.
Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng cầu xin cho xã hội sẽ biến điều này “thành cơ hội để cùng nhau phát triển và vun đắp hy vọng, nhờ vào tình yêu mà Chúa đã đổ vào trái tim chúng ta trước tiên, tình yêu tồn tại mãi mãi, trên hết mọi sự.”