(Sydney 10/04/2004) Úc Châu đã trải qua ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và nhiều nơi đang chuẩn bị đón lễ Vọng Phục Sinh. Tờ The Australian số ra ngày thứ Bẩy 10/4/2004 tường thuật rằng hàng giáo phẩm Công Giáo và Anh Giáo đã đưa ra những lời tán thưởng nhiệt liệt cuốn phim Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu của đạo diễn Mel Gibson và ghi nhận rằng cuốn phim này làm nhiều người thờ ơ nghĩ lại và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tâm linh.
Có thể có những yếu tố khác nữa, tuy nhiên, khách quan mà nói, số người tham dự chặng đàng Thánh Giá vào buổi sáng và nghi lễ tưởng niệm Chúa chịu chết vào lúc 3 giờ chiều đã tăng hơn rất nhiều so với năm ngoái.
Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney nhận định rằng cuốn phim mô tả cái chết đau thương của Chúa đã làm cho người ta chú ý hơn đến những đau khổ đang xảy ra trên thế giới và niềm hy vọng mà Giáo Hội có thể đem lại. Đức Hồng Y cho rằng mức độ tranh cãi về cuốn phim đã hướng dẫn dư luận chú ý hơn đến biến cố Chúa chịu chết và ý nghĩa sự hy sinh của Ngài rất mạnh mẽ và hiệu quả.
Bàn về hiệu quả tích cực của cuốn phim, Đức Hồng Y ghi nhận rằng "Nhiều người đi tham dự các nghi lễ Mùa Phục Sinh này đã đến với một hình ảnh rõ ràng hơn".
Trong khi đó, Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Melbourne, Peter Watson, cho rằng đau khổ của Chúa Giêsu đã có một tiếng vang hùng hồn trong thời đại hôm nay.

Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney nhận định rằng cuốn phim mô tả cái chết đau thương của Chúa đã làm cho người ta chú ý hơn đến những đau khổ đang xảy ra trên thế giới và niềm hy vọng mà Giáo Hội có thể đem lại. Đức Hồng Y cho rằng mức độ tranh cãi về cuốn phim đã hướng dẫn dư luận chú ý hơn đến biến cố Chúa chịu chết và ý nghĩa sự hy sinh của Ngài rất mạnh mẽ và hiệu quả.
Bàn về hiệu quả tích cực của cuốn phim, Đức Hồng Y ghi nhận rằng "Nhiều người đi tham dự các nghi lễ Mùa Phục Sinh này đã đến với một hình ảnh rõ ràng hơn".
Trong khi đó, Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Melbourne, Peter Watson, cho rằng đau khổ của Chúa Giêsu đã có một tiếng vang hùng hồn trong thời đại hôm nay.